Số em may mắn lấy chồng được cả bố mẹ chồng tâm lý nên cảnh làm dâu thích lắm các chị ạ.

Em hơn chồng 2 tuổi, lại ăn cơm trước kẻng. Lúc đưa nhau về ra mắt em đã có bầu 2 tháng nên xin cưới mà run lắm. Cứ nghĩ bố mẹ anh mà phản đối thì thôi không biết tính đi đường nào, nhưng thật may, hôm đó vừa nghe con trai bảo bạn gái đang bầu bí rồi, cả bố cả mẹ anh cùng đồng thanh nói:

“Tốt quá”.

Lúc ấy em mới thở phảo nhẹ nhõm. Bố anh cười tươi:

“Để bác xem tháng này ngày nào đẹp thì sang nhà nói chuyện người lớn xin cưới luôn”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Ông mở sách một hồi thấy trong tháng không được ngày nào, tính ra lại phải sang năm mới được tuổi của 2 đứa. Thế là bố anh gập luôn sách lại cười bảo:

“Chờ được tuổi thì lâu lắm. Tốt nhất là ta cứ chọn 1 ngày trong tháng để 2 gia đình gặp nhau rồi bàn, biết đâu mà chờ sách vở”.

Vậy là đám cưới của em diễn ra ngay sau đó chưa đầy 1 tháng. Thích nhất là về làm dâu ông bà lúc nào cũng quý như con gái, thương yêu chẳng bao giờ xét nét gì.

Hôm cưới xong, mẹ chồng bảo em:

“Nhà mình không bắt dâu phải thức khuya dậy sớm đâu. Con đang bầu bí càng ngủ nhiều càng tốt. Việc nhà có mẹ lo rồi”.

Bố chồng em thì lại bảo:

“Tôi đọc trên mạng thấy người ta bảo phụ nữ mang thai nên ăn cháo cá chép. Bà ra chợ sớm mua tôi với bà nấu cháo cho con nó ăn tẩm bổ”.

Ôi, hôm ấy em ngạc nhiên lắm khi nghe bố chồng nói thế vì không nghĩ rằng ông là đàn ông mà lại hăng hái mấy chuyện nấu nướng ấy. Sáng ngày hôm sau ngủ dậy em đã thấy hai ông bà ngồi gỡ xương cá nấu cháo cho con dâu rồi. Ông thì lọc nước, bà bật bếp xào thịt cá, nhìn các cụ tất bật nấu nướng vì mình mà em cảm động nghẹn ngào luôn.

Suốt mấy tháng bầu bí em đều được bố mẹ chồng chăm sóc kỹ càng như thế. Nhiều hôm chuẩn bị đi ngủ rồi mà bố chồng em vẫn hỏi con dâu có đói, có muốn ăn gì không. Mẹ chồng thì pha sữa mang tận phòng cho uống. Ai nghe em kể cách ông bà chăm dâu đều xuýt xoa nói đời em quá may khi gặp được bố mẹ chồng tốt tính, thương người như thế.

Kể cả giờ em đã sinh con được 4 tháng mà ông bà vẫn chăm lo cho như thế. Cháu thì bà giành phần bế ngủ cả ngày cả đêm. Con dâu vẫn được cho chế độ ăn của người ở cữ, ngày 3 bữa cơm nóng phục vụ, món ăn không trùng lặp, đầy đủ dinh dưỡng, hoa quả. Thế nên lúc nào em cũng căng tràn sữa. Con em bú một tháng lên 2kg, có bao giờ phải uống giọt sữa ngoài nào đâu.

Buồn cười nhất là tối nào ông cũng hỏi bà:

“Sao… sáng mai bà định đi chợ mua món gì về nấu cho con dâu?”.

2 ông bà lại ngồi tra mạng, nghĩ món. Nhìn cảnh ấy em nức lòng vô cùng các chị ạ. Thật chứ đúng là kiếp trước em tu tốt nên được làm dâu bố mẹ chồng em.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet