Trước đây khi chưa có con dâu, tôi cứ mong muốn con trai cưới vợ để sớm ổn định. Có con dâu cũng sẽ vui cửa vui nhà và tôi cũng được đỡ đần một số việc. Nhưng có ngờ đâu, nhà thêm người quá ư phức tạp, lại còn phải rước thêm nhiều chuyện phiền muộn mọi người ạ.

Nhà tôi chỉ có 2 con trai. Hiện con trai lớn lập gia đình được 1 năm nay, còn thằng thứ 2 vẫn đang là sinh viên đại học. Bao lâu nay là người phụ nữ duy nhất trong nhà nên tôi ao ước có thêm cô con dâu để tâm sự, chỉ bảo, nhưng có rồi lại đau đầu quá.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Con dâu tôi năm nay 26 tuổi đang làm kế toàn tại một công ty tư nhân. Cứ nghĩ ở cái tuổi trưởng thành rồi, con dâu sẽ có lớn có khôn nhưng thực tế, tính cách nó trẻ con, suy nghĩ nông cạn lắm. Cũng tại bởi con bé là con 1, nhà nó cũng khá giả nên từ nhỏ quen được chiều chuộng. Vì thế về nhà chồng, nó không biết làm gì đã đành còn hay làm mình làm mẩy, cứ cãi nhau với chồng là y như rằng dọa ly hôn rồi xách va li về nhà mẹ đẻ chẳng coi ai ra gì.

Đã vài lần như vậy rồi, để yên cửa yên nhà tôi toàn bắt con trai sang bên thông gia đón vợ về rồi xin lỗi nó 1 câu cho xong chuyện đi nhưng thằng con tôi nó cứ gạt đi:

“Mặc kệ cô ấy cứ nhún nhường nên vợ con càng được thể, xem đi bao lâu”.

Cách đây 2 tháng, 2 đứa lại cãi lộn nhau về chuyện chồng nó quên sinh nhật vợ. Con trai tôi đã phải xuống nước giải thích bận việc quá nên quên nhưng con dâu không nghe. Nó xách đồ bỏ đi còn mạnh mồm tuyên bố không bao giờ quay lại nhà này nữa.

Thấy con dâu cứ đụng cãi nhau với chồng là bỏ về mẹ đẻ, tôi chạy ra bảo thẳng: 

“Mẹ định không can thiệp vào chuyện vợ chồng con nhưng chỉ dặn 1 điều: Đã làm dâu, đi đâu cũng phải có mồm, phải xin phép bố mẹ chồng. Hơn nữa, đừng có đụng tí lại về nhà mẹ đẻ bởi thiếu vợ, đàn ông vẫn sống tốt chứ không như con nghĩ đâu”.

“Vợ chồng bát đũa xô là bình thường. Đừng vì chút hiếu thắng hay thử lòng chồng, con cứ giận là bỏ nhà đi như thế sau này làm sao dạy dỗ con cái được. Giờ con thích thì đi luôn, đã đi thì đừng vác mặt về nữa”

Nghe mẹ chồng nói vậy, con dâu tôi lại hì hụi mang vali quần áo vào nhà. Nhìn con bé mà tôi vừa thương vừa giận. Nhưng các nàng dâu ạ, không nên cứ giận chồng là bỏ về mẹ đẻ vì đàn ông ít khi hiểu được hành động này lắm. Họ chẳng thấy vợ đang bức xúc, ngột ngạt đâu mà chỉ nghĩ vợ đã hết tình cạn nghĩa, không tôn trọng gia đình chồng nên mới bỏ đi như vậy. 

Khôn ngoan nhất là khi cần đi ra ngoài giải tỏa tâm trạng, các bà vợ cứ nói thẳng:

“Em cần không gian yên tĩnh để suy nghĩ nên đưa con về nhà mẹ chơi 2-3 hôm rồi sẽ về”.

Như vậy, nếu chồng biết lỗi và nhớ vợ con thì sang đón còn không các nàng dâu có thể đàng hoàng quay trở về mà không cảm thấy xấu hổ, mất giá. Cách này vẹn cả đôi đường đúng không ạ? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet