Đi làm dâu 6 năm nay tuy chưa hẳn đã dài nhưng cũng đủ cho em rút ra được chút ít kinh nghiệm cho bản thân. Đặc biệt em đúc kết ra, cái câu “xa thơm gần thối” các cụ nói quả không sai chút nào.

Hồi mới cưới em phải ở chung với mẹ chồng. Ngày đó em căng thẳng lắm vì bà khó tính, hay để ý xét nét nàng dâu tới khổ. Sáng nào em cũng phải dậy sớm lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Kể cả nhà sạch bóng vẫn phải cầm khăn lau kiểu như phải làm đầy đủ mọi thủ tục trong ngày trước mặt bà thì mới yên thân được.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Mặc dù em cũng đi làm công ăn lương như chồng, về nhà lại quần quật việc nhà thế nhưng mẹ chồng em chẳng thương đâu. Em làm xa nhà gần chục cây số, đường về tắc khốn khổ nhất là hôm nào trời nắng nóng, lê xe hơn tiếng đồng hồ mới về tới nhà, em mệt quá muốn ngồi nghỉ tí mà cũng không được. Với bà, đi làm về là phải xắn tay vào dọn nhà, nấu nướng ngay chứ ngồi nghỉ là chỉ có lười, trốn việc.

Nhất là mỗi lần nhà có giỗ lễ thì em bị hành cho ốm người. Dậy sớm thức khuya chuẩn bị, bao nhiêu mâm cỗ đều tới tay, nấu ngon không sao, món nào khách chê là y như rằng lúc xong việc bà sẽ gọi con dâu vào mắng như tát nước, nấu mâm cỗ không nên hồn.

Năm 2018, chồng em chuyển công tác ra Quảng Ninh thế là em cũng xin ra ngoài đó làm để vợ chồng gần nhau. Hai đứa mua nhà cũng vất vả nhưng đổi lại cuộc sống thoải mái, hàng ngày không phải nhìn sắc mặt mẹ chồng mà sống nữa.

Mà từ ngày không sống chung với bà tình cảm mẹ chồng nàng dâu lại cải thiện hơn. Hai ba tháng vợ chồng em về thăm nhà 1 lần. Mỗi lần về biếu bà vài triệu là bà quý lắm, không kiểu suốt ngày nói móc máy, xét nét như hồi ở chung. Nhà có giỗ, em về sớm được thì về, không cứ gọi điện báo trước:

“Công việc của con không nghỉ được, bố mẹ với các em thông cảm. Chúng con gửi 1 khoản nhỏ gọi là lòng thành để góp cùng với bố mẹ lo hương khói các cụ”.

Thế là bà phấn khởi ngay:

“Không sao, các con cứ chủ động công việc. Ở nhà đã có mẹ với 2 em lo rồi”.

Chẳng là 2 em trai chồng em cũng mới cưới vợ, cả 2 đều sống chung nhà với bố mẹ chồng nên giờ mọi việc trong nhà 2 thím ấy phải chia nhau lo liệu. Khổ cái cảnh ở gần mẹ chồng cũng chẳng sung sướng gì. Cứ vài ngày em dâu lại gọi điện than thở là bị mẹ chồng để ý này kia. Rồi chính bà cũng to nhỏ với em  trách móc 2 thím ấy làm dâu vụng lười giống như ngày xưa bà chê em vậy.

 Em nghe cũng chỉ biết cười trừ rồi động viên đôi bên. Đấy làm dâu ở xa sướng hơn hẳn, cứ thi thoảng biếu vài triệu là được mẹ chồng quý hơn những đứa ở chung nhà bưng bô hầu hạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết