Đợt mới về làm dâu, em cũng căng thẳng nên đêm tân hôn hẹn đồng hồ dậy từ 5h sáng tính dọn dẹp nấu nướng. Ai ngờ xuống tới nơi đã thấy mẹ chồng lạch cạch ở đó. Bà quay ra nhẹ nhàng bảo:

“Con dậy sớm thế làm gì. Mấy việc này trước nay mẹ làm quen rồi lúc nào cần mẹ sẽ bảo”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Bà đuổi em về giường ngủ tiếp, 8h sáng gõ cửa giục 2 vợ chồng xuống ăn. Thậm chí tới bát đũa bà cũng không khiến rửa:

“Các con đưa nhau về ngoại chơi đi. Ông bà thông gia bên ấy chắc đang mong con gái con rể về lại mặt rồi đó”.

Cưới xong em sinh đôi luôn 2 cô con gái. Mặc dù chồng em là con 1 nhưng mẹ chồng vẫn rất vui. Bà bảo:

“Miễn cứ nuôi dạy thành người có ích thì trai hay gái đều như nhau thôi. Thậm chí giờ con gái còn làm được nhiều việc lớn hơn con trai”.

Bà chăm cháu nội thì khéo vô cùng. Mang tiếng em đẻ sinh đôi mà nhàn như không vì toàn 1 mình bà chăm nom bế ẵm, cứ 2 đứa nằm nôi 2 bên, bà nằm võng ở giữ đánh đu hát ru cả ngày. Cháo bột cho cháu bà nấu cũng khéo nên 2 đứa mập mạp. Lúc chúng được 3 tuổi là vợ chồng em lên kế hoạch sinh tiếp. Lần này em bảo chồng:

“Mình canh trứng để sinh con trai. Đẻ là phải chắc đó chứ tuồn thêm nàng vịt giời nữa mệt lắm”.

Mẹ chồng biết 2 đứa có kế hoạch sinh thêm, bà khuyên:

“Các con suy nghĩ kỹ nhé, sinh thêm con sẽ vất vả lắm đó. Nhất là phụ nữ đẻ nhiều mất sức. Mẹ thì không quan trọng cháu trai cháu gái. Giờ mẹ có con Mun con Mốc là thấy mãn nguyện lắm rồi”.

Vì em thích phải có nếp có tẻ nên vẫn quyết tâm đẻ. 9 tháng bầu hồi hộp lắm nhưng nhất quyết không hỏi bác sỹ giới tính thai nhi dù trong lòng hi vọng là con trai lắm. Tính ra vợ chồng mất tới mấy chục triệu nào là cắt thuốc nào là siêu âm canh trứng các kiểu con đà điểu chứ ít gì đâu. Ai ngờ tới lúc sinh, bác sỹ lại thông báo:

“Công chúa rồi nhé. Xinh như mẹ”.

Nằm trên bàn đẻ em phì cười, tuy rằng cũng hơi có chút hụt hẫng nhưng nghĩ chắc số chỉ có con gái rồi phải chấp nhận. 

Bất ngờ nhất là mẹ chồng em, khi y tá vừa bế cháu ra trao tay bảo:

“Chúc mừng bác có thêm cháu gái nhé”.

Bà cười tươi hớn hở quay sang giục con trai:

“Con về gọi thợ tới thịt luôn con lợn 1 tạ trong chuồng để mẹ làm cỗ đãi cả họ”.

Thế là bà làm mấy chục mâm cỗ đãi mừng cháu gái thứ 3 chào đời. Giờ nghĩ lại em vẫn buồn cười các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com