Nhà chồng tôi có 2 nàng dâu. Nhưng chị dâu thì là viên chức nhà nước. Anh chị đều đã mua nhà và ở riêng nơi khác. Thỉnh thoảng cuối tuần họ mới cho các cháu về. Do sống xa nhau nên ít va chạm mẹ chồng con dâu. Chị dâu lại nhẹ nhàng, khéo léo vì có ăn có học nên được mẹ tôi quý hóa lắm.

Còn tôi là con dâu thứ. Tôi về nhà chồng làm dâu đã 5 năm nay. Vợ chồng tôi sống chung với mẹ chồng. Mẹ chồng tôi dù chăm cháu rất tốt nhưng lại hay soi mói con dâu. Nhất là tôi không được học cao như chị dâu, nên lúc nào bà cũng không vừa ý.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Khi có con đầu lòng, tôi đi làm công sở lương tháng chỉ 8 triệu đồng. Mẹ chồng mặc dù chê lương thấp nhưng thấy con dâu ổn định công việc bà cũng tạm yên lòng. Nhưng lúc nào bà cũng thương con trai đi làm công trình khổ sở, phải xa vợ xa con, tháng mang được 15 triệu về cho vợ thì bị con vợ ở nhà tiêu hết.

Tôi biết bà mẹ nào cũng xót con nên tôi cũng mặc kệ. Thực tế, tiền chồng kiếm được tôi tiết kiệm bỏ ra mỗi tháng, còn tiền lương của tôi thì đem ra chi tiêu mọi khoản cho gia đình. Có thể mẹ chồng tôi không biết điều này và nghĩ tôi ăn tàn phá hoại nên mới xót ruột thế. Nhưng tôi cũng chẳng buồn giải thích gì cho bà hết.

Từ khi mang bầu con thứ 2, do nghén ngẩm nhiều nên tôi phải nghỉ làm nhiều lắm. Rồi thời gian ở nhà, tôi nghiên cứu tập tành bán hàng online. Tôi bán quần áo thời trang và cả quần áo cũ thanh lý lại. Ban đầu tôi bán được ít đơn. Sau dần dần số lượng đơn hàng nhiều hơn, mỗi tháng cũng thu về được chục triệu.

Thấy vậy cố gắng đi làm sau sinh để xong bảo hiểm thai sản là tôi xin nghỉ làm ở nhà bán hàng online và tiện chăm con. Dù ở nhà tôi vẫn kiếm được tiền còn hơn lúc đi làm. Nhưng mẹ chồng tôi không hài lòng ra mặt. Lúc nào cũng thấy tôi gói ghém đơn hàng gửi đi rồi nhận hàng về mà bà cứ chẹp miệng.

Khi hàng xóm hỏi con dâu bà giờ ở nhà làm gì mà không thấy đi làm, bà còn bảo: “Nó có làm gì đâu, ở nhà ăn bám chồng tôi. Rảnh háng nên thỉnh thoảng còn buôn đồng nát bán ý mà. Khổ thân chồng nó, đi làm xa còm cõi nuôi 3 cái tàu há mồm. Thằng này nhà tôi xem ra số lại vất vả hơn thằng lớn. Chả bù cho con dâu cả nhà tôi công việc ổn định lắm”.

Cho tới mới đây, mẹ chồng tôi đột nhiên đau đầu dữ dội. Tôi đưa bà đi khám thì bị tiền đình nặng, phải điều trị một thời gian ở viện. Bà cứ bảo tôi về lấy tiền bà để dành ở trong tủ, song tôi bảo bà cứ yên tâm điều trị vì tôi có tiền trả. Bà tròn mắt ngạc nhiên khi tôi ở nhà ăn bám chồng mà thanh toán 1 lúc gần 20 triệu tiền thuốc và nhập viện điều trị.

“Cô ấy đâu ra tiền mà trả cho mẹ. Đừng nói cô vay tín dụng đen”.

“Mẹ lại vậy rồi. Con bao năm đi làm có tiêu đến 1 đồng của chồng đâu. Dù con nghỉ làm ở nhà, tháng vẫn kiếm ra cả chục triệu đủ trang trải cho gia đình này. Mẹ cứ yên tâm”.

Cứ tưởng nói thế mẹ chồng đã hiểu, nhưng bà vẫn thều thào nắm tay bảo tôi: 

“Mẹ chẳng thích cái nghề bán đồng nát của con gì cả. Mấy hôm nữa, khi mẹ ra viện, cứ để mẹ trông cháu cho, con xin đi làm gì thì đi cho công việc ổn định. Chứ mẹ lo các con thất nghiệp và làm công việc chẳng ra gì lắm”.

Tôi chỉ biết lí nhí vâng dạ cho mẹ chồng yên tâm. Giờ tôi như đứng giữa 2 dòng nước đây mọi người ạ? Chẳng biết tôi có nên xin đi làm lại hay vẫn gan lì ở nhà bán hàng online mặc kệ mẹ chồng nghĩ gì thì nghĩ? 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.