Em vừa sinh con được hơn tháng, vẫn đang nằm ổ chưa phải làm gì vì mẹ chồng em nhận chăm hết 3 tháng cữ bà mới về.

Bọn em cưới nhau được gần 3 năm mà giờ em mới sinh cháu đầu lòng. Vì lúc cưới em vẫn đang đi học nốt lớp đào tạo nâng cao nên đợi học xong mới nghĩ đến chuyện con cái. Em cũng có công việc ổn định rồi, lương thưởng cũng tốt.

Nhà ngoại em cách đây 50 cây còn quê chồng thì xa hơn 200 km. Đáng lẽ em cũng chẳng lấy chồng xa vậy đâu nhưng thấy anh cũng hiền lành, chăm chỉ kiếm tiền. Với lại anh xác định cả đời sẽ ở thành phố nên em mới lấy chứ mà phải về quê thì em bỏ lâu rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

 Bố mẹ anh ở quê nhưng cũng cố gắng dồn góp tiền mua cho bọn em căn chung cư trên này. Anh là trưởng nam nên ông bà mong có cháu lắm. Hồi em còn kế hoạch bà lại cứ tưởng tịt nên giục suốt:

“Hai vợ chồng đi khám xem thế nào chứ để lâu quá không có bầu mẹ cứ lo lo”.

Em định không nói nhưng bà giục nhiều quá đành bảo:

“Con tránh thai đấy mẹ ạ, còn đi học làm sao mà chửa đẻ được”.

Rồi đến lúc em có bầu nhà chồng cũng mừng. Mẹ anh gửi nào thịt gà, cá, trứng ngỗng, chim câu liên tục. Em ăn đến phát chán phải mang cho bớt hàng xóm.

Thỉnh thoảng bà tự mò lên, xách theo bao nhiêu đồ bảo để tẩm bổ cho con dâu. Còn khi nào không lên được mẹ chồng lại gọi điện hỏi:

“Cháu đích tôn của mẹ có khỏe không? Bà mong lắm rồi đấy”.

“Con siêu âm nhưng không biết trai hay gái đâu, bà đừng mong nhôm với chậu rồi nhỡ lại thất vọng”.

"Trai hay gái cũng là đít nhôm của bà, không phải lo".

Nói là mong cháu đích tôn vậy mà đến hôm em đẻ bà lên chăm đưa cho 3 triệu mà làm như to lắm:

“Đây bà cho tiền mua sữa, hay ăn chóng nhớn nhé con”.

Tưởng mẹ chồng thế nào, lặn lội từ quê lên đón tay cháu tưởng phải vàng bạc gì to tát, ai đời có 3 triệu bọ. Nguyên ông bà ngoại hôm biết em sắp sinh đã chuyển khoản sang 50 triệu rồi. Đằng này bà nội có đứa cháu đầu tiên lại con trai, thế mà cho được có 3 triệu tiêu vèo cái hết, ngán bà quá. Đã cho thì cũng phải cho nhiều nhiều chứ ít vậy chẳng bõ cầm mang tiếng.

“Mẹ lên chăm cháu giúp bọn con là tốt lắm rồi, còn tiền nong làm gì, cất đi mua cái gì thì mua”, chồng em xen vào.

Đúng là đàn ông, chả hiểu cái gì. Em nói thì nói vậy chứ bà cho thì cứ nhận, tội gì. Giờ chỉ mỗi ông ấy đi làm, tiền cũng phải tiêu tiết kiệm chứ vung tay được đâu mà từ chối. 

Mẹ chồng ở đây chăm em đẻ là thêm người rồi cũng tốn kémlắm chứ. Thôi ít cũng cầm tạm vậy, coi như bà đóng tiền ăn, mặc dù không được vui cho lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet