Tôi năm nay 58 tuổi vừa có con dâu được 5 tháng nay. Nhưng từ ngày chính thức làm mẹ chồng, tôi thấy thật khó ứng xử biết bao. Tôi cảm giác như càng cố gắng gần gũi con dâu bao nhiêu thì nó càng muốn sống xa với chúng tôi bấy nhiêu.

Con dâu tôi là người Sài Gòn. Còn con trai tôi ở Bắc Ninh. Khi con trai tôi vào Nam công tác 3 tháng thì nó quen con dâu tôi. Sau đó, 2 đứa cứ yêu xa suốt 2 năm. Trong 2 năm ấy, con trai tôi nhiều lần bay vào Sài Gòn thăm bạn gái lắm. Còn con dâu tôi cũng 2 lần ra Hà Nội chơi và về thăm nhà chúng tôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Lần nào về chơi, con dâu tương lai lúc ấy chỉ ở lại được 1 ngày. Con bé tính tình cũng có vẻ dễ thương, mồm miệng và tự nhiên nên chúng tôi cũng quý. Thậm chí để mong các con ổn định sớm về chung 1 nhà, tôi và ông nhà còn cứ giục 2 con cưới sớm. Cuối cùng đám cưới của 2 con cũng được tổ chức.

Ngày tổ chức đám cưới cho con đúng sau thời điểm dịch Covid-19 lần 1 xảy ra, tôi lo lắm. Nhưng đám cưới vẫn suôn sẻ vì sự nhiệt tình của người thân, bạn bè 2 bên. Từ lúc cưới con dâu, tôi và ông nhà đều bảo nhau phải sống tâm lý, tình cảm để con cái trong nhà cũng thấy gần gũi.

Nhưng vừa về nhà chồng được hơn tháng, con dâu tôi đã xin ra riêng. Dù khá sốc vì nhà tôi chỉ có mỗi 1 con trai duy nhất, nhà cũng chỉ có đứa con gái đang học cấp 3, song để thoải mái tôi vẫn cho vợ chồng con dâu ra riêng. 2 đứa nó mua 1 căn nhà chung cư 70m2 ở cách nhà tôi 7km. Thấy các con mua nhà, tôi cũng cho con trai 1 tỷ để đỡ đần tiền nhà.

Từ khi có nhà riêng, 2 con cuối tuần hay đi chơi tung tẩy ở mọi nơi, rất ít khi về thăm bố mẹ và em gái. Con dâu, con trai cũng ít khi gọi điện về nhà hỏi han bố mẹ. Thấy vậy tôi nhắc con trai thì con cứ cười xòa bảo: “Vợ chồng con còn son nên tranh thủ đi chơi nhiều nơi. Không mấy nữa vợ con bầu lại ru rú nằm một chỗ”.

Nhưng thật sự, tôi thấy con dâu tôi chẳng tình cảm chút nào. Dù chẳng cách nhà chồng bao xa nhưng con ít về cuối tuần, cũng không gọi điện hỏi thăm bố mẹ. Những lúc con về, con cũng ít gần gũi mẹ và em. Con cứ ru rú trong phòng con chơi điện thoại. Cho tới khi tôi gọi xuống làm bếp cùng hay rủ đi chợ mua thực phẩm thì miễn cưỡng đi cho có.

Ban đầu, tôi còn tưởng con dâu ngại vì mới làm dâu nên cố gắng chuyện trò gần gũi. Song con không ngại mà là lười và sống không tình cảm. Con cậy mình làm ra tiền nhiều nên con cứ bảo: “Sao mẹ không thuê giúp việc cho đỡ cực, đỡ phải làm nữa. Đi làm về còn ngồi lẩn mẩn nấu nướng cho mệt thân ra”. Hoặc khi ở quê có cô dì chú bác họ gần mất, bảo con dâu về đưa tang hoặc ăn cỗ giỗ, con dâu đều bảo: “Con chẳng biết cô chú ấy là ai nên không nghỉ làm để về đâu. Bố mẹ cứ đi đi. Giờ này còn ai sống vì họ hàng như bố mẹ nữa đâu”...

Nói chung, con dâu tôi nghĩ ngắn. Nhiều lúc nó nói mà chẳng suy nghĩ nên tôi phiền lòng lắm. Nhưng con trai tôi cứ, rồi con sẽ nói chuyện với vợ dần dần để cô ấy hiểu ra. Vì mới làm dâu, lại là người miền Nam nên cách suy nghĩ có thể khác một chút.

Cho tới hôm qua, sau 5 tháng kết hôn thì con dâu tôi thông báo có bầu. Mừng quá nên tối qua 2 vợ chồng tôi sang nhà 2 con chơi. Khi sang, 2 con cũng nói chuyện vui vẻ. Con dâu còn bảo cũng bắt đầu có hiện tượng nghén ngẩm. Thấy vậy lúc về tôi mới rút trong ví ra 3 triệu để cho con. Tôi bảo: “Mẹ cho 3 triệu, con cầm lấy thích ăn gì thì ăn. Có bầu nên phải giữ gìn sức khỏe. Có gì cứ gọi cho mẹ nhé. Mẹ cũng sẽ sang thăm con dâu thường xuyên”.

Vừa nói tôi vừa dúi tiền cho con dâu. Chẳng ngờ con dâu ném toẹt xuống đất ngay trước mặt bảo: “Mẹ cho nhiều thì con xin, ít chẳng bõ bèn gì mà nhận cho mang tiếng ra”. 

Nói thật hành động của con dâu khiến tôi sượng người. Tôi định nói cho con dâu một trận nhưng hình như con trai tôi biết nên quắc mắt bảo: “Sao em lại ăn nói và hành động như người vô học với bố mẹ vậy. Xin lỗi bố mẹ ngay, không tôi trả cô về Sài Gòn bảo ông bà ngoại dạy lại bây giờ. Ông bà nghe tin em có bầu sang chơi đã quý rồi. Cho bao nhiêu quý bấy nhiêu. Em kiếm được nhiều tiền hàng tháng vậy, thử hỏi em đã biếu bố mẹ chồng đồng nào chưa mà thái độ như thế”.

Thấy con trai tôi nói vậy, con dâu mới lí nhí xin lỗi rồi đi lên phòng nằm. Điều này khiến cho tôi và ông nhà buồn vô cùng. Tôi không biết những tháng ngày con dâu bầu sắp tới, tôi phải ứng xử thế nào với con dâu trẻ người non dạ như vậy đây?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.