Nhà đang yên đang lành tôi lại bị mất trộm tiền. Nghĩ chỉ con dâu mới có tính tắt mắt thôi chứ con trai, con gái tôi trước giờ ngoan ngoãn chẳng bao giờ lấy trộm của ai cái gì.

Con trai tôi cưới vợ được 5 năm, tụi nó sống chung với chúng tôi. Nghỉ hưu sớm nhưng quan điểm của tôi không bao giờ trông cháu. Ngay từ đầu tôi nói thẳng luôn:

“Con ai người ấy trông, tiền ai người ấy giữ. Chúng mày có cho thì mẹ lấy chứ đừng bao giờ xin mẹ”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi có lương hưu với lại trước đây hai vợ chồng bán căn nhà cũ đi được một khoản gửi tiết kiệm tháng rút lãi tiêu. Trước con dâu tôi làm bên du lịch, chẳng biết lương nó bao nhiêu nhưng tôi không phải góp tiền ăn uống gì, mọi thứ có con dâu lo hết. Tôi đưa tiền nó cũng không cầm.

Từ hồi dịch bùng lên, con dâu tôi mất việc, nó quay ra bán đồ ăn vặt, hoa quả nhưng ăn thua gì. Thỉnh thoảng tôi lại phải góp vào 1, 2 triệu để chi tiêu chung. Đợt này con dâu có vẻ túng thiếu nhưng tôi không cho thêm đồng nào. Bao nhiêu người cũng bị mất việc giống nó, tự phải biết đường mà kiếm tiền về nuôi con chứ tôi sao nuôi hết được.

Hôm con dâu hỏi vay 2 triệu để đưa con đi tiêm phòng nhưng tôi bảo:

“Sao lại đi hỏi tiền 1 bà già về hưu, các con phải tự lo đi chứ”.

Không vay được tiền, chắc chắn nó quay ra giở thói tắt mắt thó luôn 10 triệu của tôi. Hôm đó con gái đưa 2 đứa cháu về chơi, tôi đi rút lãi ngân hàng cộng thêm cả tiền lương hưu được 15 triệu cất ở ngăn tủ. Định bụng cho con gái 10 triệu xem nó thiếu cái gì thì mua.

Thế mà lúc tôi mở tủ ra đếm đi đếm về cũng chỉ có 5 triệu, còn 10 triệu kia bốc hơi đâu mất. Tôi hỏi thì con dâu bảo không biết, con gái cũng nói nó không được lấy. Trong khi đó lúc chiều tôi thấy con dâu đi mua nào là hoa quả, bánh trái đủ thứ về cho cả nhà ăn. Nó không lấy thì tiền đâu mà mua nhiều thứ đến vậy.

Nhà tôi chẳng bao giờ bị trộm vào cả, với lại nếu trộm thì mất hết 15 triệu chứ thằng trộm còn chừa lại làm gì. Tôi nghĩ chỉ có trộm quen trong nhà thôi, ai đang túng thiếu thì chắc chắn là người đó. Tức quá tôi bảo thẳng con dâu:

“Chỉ có chị ở nhà không kiếm ra tiền mới lấy trộm của tôi thôi chứ chẳng có ai vào đây cả”.

Con dâu tôi khóc lóc kêu oan ức, nó gào lên bảo:

"Con sống với mẹ 5 năm rồi có bao giờ lấy cái gì của mẹ chưa? Cô Thảo cũng về đây, ngủ trên phòng đấy sao mẹ không hỏi cô ấy có lấy không mà vu vạ cho con".

"Con gái tôi nó không có tính trộm vặt".

Tôi bực mình quá nên bảo con dâu như vậy. Còn con gái tức giận vì bị chị dâu đổ điêu nên cũng đưa cháu về thẳng không ngủ lại nữa. Tôi tin con gái không bao giờ tự nhiên lại đi lấy trộm tiền của mẹ cả, trước ở nhà nó ngoan lắm. Chỉ có con dâu thất nghiệp, không có tiền, vay tôi không cho nên mới sinh ra thói tắt mắt ấy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet