Gặp phải nhà chồng hãm quá nhưng em kéo lại được ông chồng thương vợ hết mức các chị ạ, cái gì cũng lo lắng, bênh vực, chỉ sợ vợ thiệt thòi thôi.

Lúc yêu nhau anh ấy cũng đã rất tâm lý rồi, cho đến khi cưới, và hiện tại em vẫn không hối hận vì đã chọn anh. Nhà anh có tận 4 anh chị em, anh là út còn trên có 1 anh trai với 2 chị gái đều lập gia đình cả rồi. Nhà chồng em buồn cười cái là từ mẹ chồng đến hai chị gái và chị dâu ai cũng sành ăn biếng làm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bình thường cứ thỉnh thoảng mọi người lại gọi nhau về nhà em tụ tập, ăn uống. Lúc thì làm lẩu, khi lại mua hải sản về nướng. Các chị ấy chịu chi tiền ra mua nên mặc định trong đầu em với chồng phải làm. Có hôm mình thì hì hục nướng hải sản còn các chị ấy cứ ngồi tán chuyện rồi giục loạn lên, hết người này đến người kia sai: “Nướng chị đĩa mực”; rồi lại “nướng chị đĩa hàu”,… cứ làm như em là phục vụ không bằng.

Được mỗi cái chồng em thấy vợ vất vả liền bảo:

“Các bà đi mà nướng, vợ về đây ngồi ăn đi”.

Thế là mấy chị kia mới tự động đi nướng cho chồng con mình ăn, còn không thì chắc đến tay em hết. Mẹ chồng em thì không ưa con dâu, nên cũng hay vào hùa với các chị chứ không bênh em bao giờ cả.

Hôm trước giỗ bố chồng, ông mất được chục năm nay rồi, cứ đến ngày giỗ cả nhà chồng lại về nhà em làm cỗ. Từ hôm trước mẹ chồng đã dặn:

“Mai hai đứa đi chợ mua thực phẩm làm chục mâm nhé”.

Bố chồng em là trưởng nam, lại đông anh em họ hàng thân nên ngày giỗ mọi người đến đông đủ lắm. Em với chồng tất bật nấu cỗ từ sáng, may là có thêm mấy đứa thanh niên đỡ chứ không hai đứa làm cũng chẳng xong.

Mãi gần đến giờ ăn rồi mới thấy các chị mò về, bà nào cũng kêu bận quá phải đi làm, tranh thủ rẽ sang để thắp hương cho ông thôi. Các chị ấy tầm tuổi nhau nên gặp cái là ngồi túm tụm buôn chuyện xuyên lục địa, không có điểm dừng.

Mãi lúc thắp hương cho bố chồng xong, mấy chị mới xuống bê mâm lên giúp. Ăn xong thì ai cũng kêu no đi tìm chỗ ngủ. Em đang dọn dẹp thì mẹ chồng chỉ đống bát ngổn ngang dưới nền:

“Dọn xong thì rửa luôn úp vào cho nó gọn con ạ, đừng để đến chiều”.

Nhìn 10 mâm bát ở đó, trong khi em bụng lại to ngồi không được, cúi cũng chẳng xong. Chồng em thấy vậy vào hỏi:

“Các chị đâu hết rồi mà em phải rửa bát”.

“Người thì đi ngủ, người thì về rồi”.

“Vớ va vớ vẩn, ăn xong mà không rửa bát còn trốn hết. Em lên phòng đi ngủ cho khỏe, không phải hầu ai hết”.

Mẹ chồng em nghe vậy bảo:

“Bát không rửa còn kéo nhau lên ngủ”.

Anh nói luôn:

“Mẹ có thấy vợ con đang bầu bí không mà bắt ngồi rửa từng này bát. Bảo con dâu cả với con gái mẹ xuống mà rửa, vợ con làm từ sáng mệt lắm rồi, cần phải nghỉ ngơi”.

Nói xong chồng kéo em lên phòng, còn không kịp rửa tay. Em nghe mẹ chồng lòm bòm chửi theo sau, nghĩ cũng ngại nhưng kệ cứ nghe lời chồng thôi. Chứ em đang bầu sắp đẻ mà rửa từng ấy cái bát xong đi lên viện là vừa. Nhà chồng như vậy nhưng may là em còn có ông chông hết sức tâm lý nên nghĩ cũng thấy sướng các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet