Người ngoài nhìn vào ai cũng bảo số em sướng vì vừa mới về nhà chồng đã có sẵn căn nhà 5 tầng to vật để ở. Chính bản thân em cũng nghĩ mình may mắn lắm, cho đến khi vừa làm dâu được 2 ngày thì bố mẹ chồng giao cho em cuốn sổ nợ với tổng số tiền lên đến gần 2 tỷ đồng.

Em bàng hoàng, em ngỡ ngàng nhưng chẳng biết làm sao khi bà bảo: “Nhà trước sau gì cũng là của con, bố mẹ già rồi có làm gì ra tiền; sẵn nhà để ở thì cố làm để trả nợ con ạ”.

Em không thể hiện thái độ gì hết vì tin lời mẹ chồng. Suốt 6 năm qua cứ còng lưng đi làm trả nợ rồi lo tiền ăn uống chi tiêu cả nhà. Thỉnh thoảng em nhắc chồng việc sang tên sổ đỏ nhưng lần nào nói bố chồng em cũng nhảy dựng lên chửi: “Tao còn khỏe, chúng mày mong tao chết lắm à mà đòi di chúc?”.

Thật sự là em quá mệt mỏi khi về làm dâu một bên phải cày bục mặt kiếm tiền trả nợ, một đằng vẫn phải lo nuôi ăn uống cả nhà chồng. Phận làm con bố mẹ quá đáng thì vẫn phải nhịn, nhưng em không còn cách nào chịu đựng được thằng em chồng láo toét.

Chú ấy ăn chơi nợ nần chồng chất nên mãi đầu năm nay mới lấy được vợ. Bỗng dưng em lại nuôi báo cô thêm một miệng ăn. Ở chung được từ đó đến giờ em cũng khâm phục bản thân mình thật. Tháng trước, vì quá khó chịu trước bản tính “hay ăn lười làm” của vợ chồng nó nên em bảo với chồng: 

“Anh làm thế nào thì làm, em không thể ở chung thế này được nữa đâu. Ở với bố mẹ đã là quá sức rồi, anh em anh tính với nhau xem, đừng để đến khi mâu thuẫn không giải quyết được là mệt đấy”.

Chồng em im lặng không nói gì, được 3 hôm thì bố mẹ chồng gọi cả nhà họp gia đình. Mẹ chồng nói em với giọng điệu rất khó chịu:

“Chị Huệ, chị muốn ra ở riêng đúng không?”.

“Vâng ạ, nhưng không phải là vợ chồng con chuyển đi vì suốt 6 năm qua chúng con trả nợ giờ mới gần xong nên xin phép mẹ tính toán hợp lý ạ”.

“Chẳng còn cách nào nữa. Chị muốn ở riêng thì giờ, một là vợ chồng chị chuyển đi cho thằng út ở đây; hai là chị muốn ở lại đây thì bỏ tiền ra mua cho vợ chồng thằng út căn chung cư cho chúng nó ở. Đơn giản thế thôi”.

Mẹ chồng nói đơn giản mà em nghe xong lại tức điên lên. Thậm chí suốt cả tháng nay vợ chồng em lục đục cãi nhau vì sự vô lí của mẹ chồng. Bây giờ 2 vợ chồng cứ nhùng nhằng như thế mãi không quyết được vì chồng em tiếc công trả nợ cái nhà kia không chịu đi. Nhưng thực tình em không muốn ở lại nhà chồng thêm 1 giây nào nữa vì họ quá tham lam.

hình ảnh