Tôi chính thức làm mẹ chồng đã 2 năm nay rồi. Cứ nghĩ nhà có thêm người sẽ vui vẻ và đỡ đần cho tôi ít nhiều. Nhưng thực tế, từ ngày có con dâu sống cùng, tôi phải còng lưng hầu hạ cả con dâu mọi người ạ.

Mỗi khi hàng xóm sang chơi, họ toàn hỏi:

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

“Sao có con dâu rồi mà trông bác vẫn tất bật thế kia?”

Tôi đành chẹp miệng:

“Ôi zời, có mà bận thêm. Nó chả hầu mình được buổi nào mà toàn mình hầu nó”

Bác hàng xóm cũng gật đầu công nhận:

“Tình cảnh chung đó bà, dâu nhà ai cũng thế cả. Nói không ngoa giờ tụi nó chẳng khác gì mẹ mình”

Thật tình đó không chỉ là lời trò chuyện bâng quơ của bà hàng xóm mà là thực tế ở nhà tôi 2 năm nay. Do nhà chỉ có một cậu con trai nên sau khi cưới, vợ chồng nó ở chung với bố mẹ chồng. Hàng ngày vợ chồng tôi ở nhà bán hàng tạp hóa còn 2 con thì đi làm từ 8h sáng đến gần 7h tối mới về. Do vừa bán hàng nên tôi vừa tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, đi chợ và nấu nướng ngày 3 bữa cho tất cả mọi người trong nhà.

Cứ sáng nào tôi cũng dậy từ 5h sáng đi ra chợ làng mua thực phẩm, sau đó về cơm nước, bún phở. Trong khi đó, con dâu cứ nằm đến tận gần 8h mới dậy đánh răng rửa mặt. Ăn sáng xong đến cái bát nó cũng vứt chỏng chơ vào bồn. Tối về ăn xong có khi nó kêu mệt nhờ mẹ dọn dẹp bát đũa hộ rồi lại lên phòng nằm. Có hôm nó ăn no bên ngoài về nhà kêu không đói để tránh ăn thì tránh dọn mặc kệ bà già lọ mọ.

Nếu hôm nào tôi mệt trong người mà không thể dậy đi chợ và nấu đồ ăn sáng được thì hôm đó đồng nghĩa với việc cả nhà nhịn hoặc mạnh ai người đó ăn. con dâu tôi thường ngụy biện:

“Con chẳng quen bếp núc nên chẳng biết nấu món gì. Cả nhà cứ tự túc cho đúng ý mọi người”.

Đợt nghỉ giãn cách vừa rồi, nhà tôi chỉ có con trai đi làm còn công ty con dâu phải nghỉ. Hàng ngày bố mẹ và chồng đều bận rộn nhưng nó vẫn không dậy sớm nấu nướng. Biết không thể trông chờ vào dâu vàng dâu bạc này nên tôi lại lọ mọ từ 5 sáng nấu cơm sáng. Một phần cơm tôi gạt lại để con trai mang đi ăn trưa vì quán sá không ai bán ngày dịch.

Con dâu nghỉ dịch vẫn ngủ đến tận 10h mới dậy xuống nhà mò đồ ăn. Có nhiều hôm tôi phải lên gọi nếu không có khi nó ngủ tận chiều luôn.

Ông nhà tôi ngứa mắt lắm nhưng khuyên mãi không được nên tôi phải nặng lời: 

“Từ sáng mai con dậy sớm dọn dẹp đi, nhà thì nhà chung đừng có ỷ lại mãi vào mẹ. Bố đang bảo dâu gì mà hơn cả mẹ, cứ như thế này ông ấy sẽ cho chúng mày ra riêng đấy”.

Bị mẹ chồng nói vậy, con dâu lì mặt ra nhưng nó vẫn tận trưa mới bình minh. Nói nhiều phát ngán không lẽ tống ra riêng thì lại tội quá mà dạy dỗ nhẹ nhàng thì không được. Thật không thể hiểu nổi con dâu thời nay nữa mọi người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet