Ngày con gái thi thoảng nghe các chị làm cùng cơ quan kể về cảnh làm dâu của họ em không tin. Mọi người than ngắn thở dài nói rằng mẹ chồng nàng dâu, khác máu tanh lòng, không bao giờ có tình cảm. Em thì lại nghĩ tất cả là do cách mình ăn ở.

Nếu mình thiện chí, sống tình cảm thì mẹ chồng dù có khó tính tới đâu cũng sẽ có lúc mở lòng, đón nhận con dâu. Vậy nhưng tính tới giờ này sau 2 năm kết hôn, em nghiệm ra, những lời họ nói là chẳng hề sai.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Em với chồng đến với nhau được sự ủng hộ của bố mẹ 2 bên. Lúc yêu mẹ anh ấy cũng quý mến em lắm. Thế nhưng khi bước chân về làm dâu nhà bà thì mọi thứ lại khác.

Hồi mới yêu em đến nhà ăn cơm, bà còn không khiến rửa bát. Nhưng sau cưới bà bảo:

“Giờ đã là dâu con trong nhà thì phải sống vào nề nếp gia đình nhà chồng, không thể theo ý riêng mình được”.

Cái gọi là vào nề vào nếp của bà chính là con dâu vừa phải đi làm kiếm tiền ngang ngửa con trai bà, hơn thì càng tốt, lại vừa phải gánh vác hết các việc trong gia đình. Từ ngày có em về làm dâu, mẹ chồng giao hết cho em từ cơm nước, nhà cửa, giặt giũ tới đối nội đối ngoại.

Đi làm thì thôi, về tới nhà là em phải xắn tay lao đầu vào bếp ngay để kịp cơm nước mặc dù bà chỉ ở nhà ăn chơi nhưng cũng không cắm giúp con dâu nồi cơm. Bà bảo:

“Rước dâu về mà lại phải hầu lại dâu thì cưới dâu làm gì”.

Mặc dù em chẳng có lúc nào rảnh chân rảnh tay thế mà mẹ chồng vẫn sang hàng xóm kể dâu lười. Đợt này em bầu bí, thấy ngày nào vợ cũng dậy từ 4h sáng dọn dẹp theo ý mẹ, chồng em xót vợ xuống bảo với mẹ:

“Nhà có việc gì đâu mà mẹ bắt vợ con dậy sớm thế. Cô ấy đang bầu bí cần được nghỉ ngơi nhiều”.

Nghe con trai nói vậy, bà bực lắm mắng anh là đội vợ lên đầu. 

“Thôi, con trai tôi đã nói thế, chị đừng dậy sớm nữa không lại bảo tôi hành con dâu”.

Thế nhưng sáng nào bà cũng dậy từ 5h, lạch cạch xoong nồi, bật ti vi ầm ầm cố tình đánh động bắt dâu dậy theo mình. Nhiều hôm em mệt, cố bịt tai nằm thêm lúc nữa nhưng bà lại càng gõ xoong nồi inh ỏi hơn. B còn loẹt quẹt đôi dép đi qua đi lại cửa phòng em thở dài, bao giờ em sốt ruột phải dậy thì thôi.

9 tháng chửa đẻ chẳng hôm nào được ngủ quá 5h sáng nên người em lúc nào cũng uể oải. Giờ em đang bầu bì tháng cuối, bụng vượt mặt, đau bại lưng mà vẫn phải dậy sớm như thế. Thật sự sống với mẹ chồng em đúng là cực hình các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Inernet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết