Trước kia khi chưa lấy chồng tôi đã được đứa bạn thân doạ cho sợ mất mật về chuyện đi làm dâu. Bố mẹ anh kia khắt khe lắm, chê bai bạn tôi đủ điều rồi cấm cản các kiểu.

Thế nhưng vừa học xong cấp 3, hai người rủ nhau đi đến khu công nghiệp làm thuê, sống thử như vợ chồng vậy. Cho đến lúc bạn có bầu, đúng kiểu gạo nấu thành cơm rồi về nhà, bố mẹ chồng có hậm hực nhưng vẫn phải cho cưới.

Thế rồi hầu như ngày nào tôi cũng nhận được tin nhắn của nó than vãn, kêu ca là mẹ chồng ghê gớm. Nó không có công ăn việc làm gì nên bà hành đủ thứ, lại còn xúi con trai bỏ vợ lấy người khác. Lúc đầu chồng nó yêu thương vợ như thế, vậy mà khi nó có bầu đứa thứ 2, vì bà mẹ luôn giở trò ly gián nên anh ấy có bồ và ly hôn vợ. Lòng dạ con người thay đổi cũng nhanh thật, chồng nó có bồ sau đó một thời gian.

Sau bao cuộc cãi vã, mấy lần ôm con đỏ hỏn đi đánh ghen, bạn tôi quyết định toà. Chứng kiến cảnh bạn đi làm dâu khổ tôi cũng bị ám ảnh theo. Thế nên mấy mối tình trước tôi đều chủ động chia tay sau khi về nhà họ chơi, thăm dò. Cứ thấy mẹ anh nào có vẻ hay soi mói cái về tôi chủ động chia tay.

Mẹ tôi còn bảo:

“Mày chọn chồng hay chọn mẹ chồng thế? Tao cũng làm mẹ chồng nhưng có đến nỗi như thế đâu”.

“Được mấy ai như mẹ đâu”.

4h sáng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, tôi thấy mẹ chồng lúi húi với đôi tay đỏ tấy mà thương

Ảnh minh họa: Nguồn Ch3.plus

Cho đến lúc yêu chồng bây giờ tôi cũng hơi hoang mang, nhưng được cái bố mẹ anh ở dưới quê, lại gần 70 tuổi rồi chắc sẽ ít lên trên này. Về nhà anh chơi tôi cũng thấy bà không đến nỗi quá khắt khe, còn tỏ vẻ quý con dâu tương lai nữa.

Cưới xong tôi dứt khoát không ở nhà chồng dưới quê quá 3 ngày. Cưới hai năm nay rồi nhưng Tết với ngày lễ tôi lấy cớ xin về bên ngoại chứ chỉ đáo qua đằng nội ngủ, cùng lắm là 1 đêm thôi. Không phải tôi kị gì nhà chồng nhưng luôn cố gắng tránh tiếp xúc mẹ chồng càng nhiều càng tốt.

Đến lúc tôi sinh cháu, mẹ đẻ vẫn còn đi làm ở phòng khám không thể chăm con gái ở cữ được. Mẹ chồng tôi từ quê xách nào trứng gà, thịt thà, rau củ quả cả tải lên để chăm con dâu. Bà có tuổi rồi nhưng đêm vẫn bế cháu cho con tôi ngủ. Ngày thì mẹ nấu toàn những món ngon ở quê mà tôi là đứa con gái thành phố ít khi được ăn.

Từ lúc tôi lớn một tí mẹ đẻ còn chưa bao giờ gỡ xương cá, bóc tôm cho con gái. Thế mà mỗi lần bưng cơm cữ lên mẹ chồng đều đã nhặt sạch xương, thỉ còn thịt thôi. Tôm thì bà luôn chọn con to, thịt chắc xong bóc kỹ, rút chỉ mới cho con dâu ăn.

Đêm hôm trước đang ngủ tôi nghe có tiếng nước chảy trong phòng tắm, một lúc sau vẫn nghe nên nghĩ mẹ chồng quê không biết tắt nước. Tôi mới dậy mò ra xem. Thấy cửa nhà tắm đang mở một nửa, nhìn vào thấy mẹ chồng lúi húi vò chậu quần áo to đùng. Toàn tã lót, quần áo của tôi với con. Tôi mới hỏi:

“Sao mẹ không cho hết vào máy giặt, vò tay thế làm gì”.

“Đồ này cho vào máy quay một tí là nó hỏng con ạ, với lại vò tay mẹ mới giặt được hết chỗ bẩn”.

Nhìn hai bàn tay mẹ chồng đỏ tấy vì nước buổi sáng lạnh, bà lại bị dị ứng nên nó sưng phồng lên khiến tôi cứ thấy thương thương.

Từ lúc mẹ chồng lên chăm tôi ở cữ, mọi suy nghĩ ác cảm =trước kia đều tan biến hết. Thấy bà như vậy tôi lại cảm giác gần gũi, thân thương. Từ nay, tôi sẽ đối tốt với mẹ chồng, chứ không cố giữ khoảng cách  như trước nữa. Suy cho cùng, không phải bà mẹ chồng nào cũng dữ như cọp, các chị nhỉ!

4h sáng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, tôi thấy mẹ chồng lúi húi với đôi tay đỏ tấy mà thương

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com