Mấy ngày gần đây, khá nhiều bạn còn hoang mang trước thông tin sẽ chính thức đào tạo một bác sĩ bao gồm 6 năm học đại học và thêm 3 năm học nội trú. Nhiều người đặt ra câu hỏi rằng thời gian học như vậy có quá dài, quá nhiều và đánh đổi cả thanh xuân của con người, đặc biệt là những bạn gái. Nhưng mình nghĩ rằng chuyện học là học cả đời, học nữa, học mãi và đã là ngành y thì mình nghĩ việc học và trau dồi kiến thức là điều vô cùng cần thiết.

Bởi vì là những người bác sĩ tương lai thì các bạn sẽ nắm giữ trong tay tính mạng, sức khỏe của những bệnh nhân. Vì vậy đối với sinh viên trường y hay cả khi các bạn đã ra trường đi làm thì việc học nó sẽ luôn luôn tiếp diễn.


Mình chỉ có băn khoăn một điều đó là tại sao bộ giáo dục và bộ y tế lại không giữ những hình thức đào tạo ví dụ như học cao học, học chuyên khoa1, chuyên khoa 2. Như vậy những người học viên sẽ có nhiều lựa chọn hơn thay vì bắt buộc phải học thêm 3 năm nội trú. Nếu như ai có đam mê, ai thực sự yêu thích ngành này thì mình nghĩ nên đi đến cùng và theo đuổi đam mê. Việc trở thành một bác sĩ thực sự không phải ai cũng làm được và quá trình đi đến đó cũng không phải dễ dàng.

Hi vọng những bạn nào đang theo đuổi ước mơ lớn lao đó thì hãy vững bước trên con đường ấy.