Coi xong vụ án này mà thấy căm phẫn dễ sợ các mẹ ơi.

>>> Hại cháu vợ, đốt xe tạo hiện trường giả để nhận 18 tỷ tiền bảo hiểm ở Đắk Nông: Đối diện án tử

Mẹ vất vả sinh con ra, nuôi nấng, dưỡng dục đến khi con lớn rồi quay lại hại mẹ. Tàn ác hơn là hại mẹ để lấy tiền hưởng bảo hiểm rồi đem tiền đó đi mua nhà và đóng tiền học cho con.

Hôm nọ, mình xem trên diễn đàn của mẹ bỉm sữa nào đấy, hỏi để mua bảo hiểm nhân thọ, nơi nào tốt, uy tín, các kiểu. Sau câu hỏi đó là rất nhiều bình luận, có bình luận xen vào nói hãng bảo hiểm này, công ty bảo hiểm kia lừa đảo, đến lúc lấy tiền ra không được. Thật ra có một vấn đề như thế này, mẹ cần suy xét kỹ trước khi mua. Đúng là vẫn phải cần chọn hãng bảo hiểm uy tín, tốt, và người tư vấn chuyên nghiệp, có tâm. Nhưng các mẹ khi chọn mua cũng đừng phó thác hết trách nhiệm cho người tư vấn, mà cần phải xem thêm các điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm, nhất là những chỗ có liên quan đến điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm. Tức là các trường hợp không được bồi thường. Phạm phải các trường hợp đó, tất nhiên là không được bồi thường rồi.

hình ảnh


Ảnh trái: Chiếc áo khoác dính máu dưới gầm giường khách sạn. Nguồn: CCTV. Ảnh phải: Ảnh minh họa. Nguồn: Unplash

Nhiều người hay đùa, thường thì có khách hàng lừa công ty bảo hiểm hơn là trường hợp ngược lại, vì nếu có thì chắc chắn công ty đó sẽ không được tồn tại lâu dài, sớm muộn gì cũng bị xử lý theo quy định của pháp luật mà thôi.

Trong lịch sử, trên thế giới, đã từng có nhiều vụ án giết người, hòng để lấy tiền bảo hiểm. Bởi vậy, các công ty bảo hiểm trước khi ký kết hợp đồng luôn có cảnh báo về các vấn đề liên quan đến trục lợi bảo hiểm.

Như vụ án mình sắp kể dưới đây, xem xong vừa thấy căm phẫn tên nghịch tử hại mẹ, vừa thấy xót xa cho người mẹ bị con hại, chỉ vì lý do… để lấy tiền bảo hiểm.

Theo nguồn tin từ trang Zing News, tại một thôn thuộc vùng núi ở thành phố Tự Cống, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, xảy ra một vụ án mạng. Trong đó, nạn nhân là bà Tống, 56 tuổi. Bà đã qua đời trong gian bếp ở nhà mình với nhiều vết cháy sém trên thi thể.

Qua lời kể lại vụ việc, nghe tiếng la hét của đứa cháu 9 tuổi trong căn nhà thì hàng xóm ở gần đó đã chạy qua thì phát hiện thi thể của bà Tống có nhiều vết cháy sém. Chiếc quạt điện thì nằm bên dưới người bà, bàn tay thì vẫn cầm phích cắm điện. Cảnh sát sau khi nhận được tin báo đã phong tỏa hiện trường và nhận định đây là vụ án tạo hiện trường giả, nhằm giết người. Vì rơle nguồn điện tổng không tự động ngắt, điện ở các phòng vẫn sáng. Bức tường từ phòng khách đến phòng bếp đã bị phát hiện có nhiều vết máu dính trên đó, qua kiểm tra thì đây là vết máu của bà Tống.

hình ảnhẢnh chụp trang Zing News

Lật thi thể của bà Tống lên thì cảnh sát thấy trên nền đất có nhiều vết kéo lê, khớp với vết bụi trên quần, phần mông của nạn nhân. Theo cảnh sát thì hiện trường đã được sắp đặt, vết máu trên tường và vết kéo lê cho thấy bà Tống đã bị giết ở một nơi khác.

Ở phòng ngủ của bà, mọi thứ gọn gàng, không có dấu hiệu bị xáo trộn lẫn vết máu. Còn bức tường trắng, có những mảng sơn bị khoét đi còn khá mới, bụi rơi xuống thành giường, dính trên gối. Nhiều vết xóa còn chưa khô hết nước.

Khám nghiệm tử thi cho thấy thi thể của bà Tống có 2 vùng tổn thương chính, 1 là vết bỏng 2 cánh tay do điện giật và 2 là chảy máu não do tác động ngoại lực từ vật cứng đầu tù – đây cũng là nguyên nhân chính khiến bà Tống qua đời.

Hàng xóm cho biết bà Tống đã mất chồng hơn 20 năm. 1 mình bà nuôi 2 con trai khôn lớn. Con trai lớn của bà cùng vợ làm ăn xa ở tận Thẩm Quyến, 2 đứa con của con trai lớn được bà Tống chăm sóc từ nhỏ. Còn con trai út kết hôn trước đó vài năm, có sự nghiệp ổn định, đang sống ở Quảng Đông.

Trong mắt người mẹ, là bà Tống, 2 đứa con trai của bà đều ngoan ngoãn, hiếu thuận. Mọi người đều coi đây là tấm gương sáng để con họ phải học hỏi theo. Còn quan hệ xã hội bà không có mâu thuẫn hay xích mích với ai. 20 năm chồng mất, không một lần bà có quan hệ tình cảm qua lại với người đàn ông khác.

hình ảnh

Hiện trường vụ án. Ảnh: CCTV.

Cảnh sát cũng kiểm tra điện thoại thì thấy đêm hôm xảy ra án mạng, bà Tống nhận được cuộc gọi từ con trai út, lúc rạng sáng 1 giờ. Nhưng nhật ký cuộc gọi đi của bà Tống không hề có cuộc gọi này. Kiểm tra hành tung của người con trai ít, thì cảnh sát biết 2 ngày trước khi xảy ra án mạng, con trai út của bà Tống bay từ Quảng Đông về Tứ Xuyên và thuê khách sạn để ở tại thành phố Tự Cống, gần nơi bà Tống đang ở.

Theo kết quả điều tra, tối ngày 09/03/2018, con trai út của bà Tống thuê taxi về nhà lúc nửa đêm và rời đi lúc rạng sáng. Anh ta mặc áo khoác màu cam nhạt, có mang theo ba lô. Còn khi rời đi, anh ta lại mặc áo khoác xanh da trời, ba lô và giày cũng được thay mới.

Đến khoảng 8 giờ sáng ngày 10/03/2018, con trai út của bà Tống nhận điện thoại và đứng lại nói chuyện. Cảnh sát sau này cho biết anh ta nhận cuộc gọi đó là của anh trai mình, báo mẹ là bà Tống đã chết. Cậu con trai út nghe điện thoại xong thì báo với anh trai sẽ mua vé máy bay từ Quảng Đông về ngay. Nhưng thực tế ngược lại, anh ta hiện đã ở khách sạn, cách nhà gần 20km. Nghe điện thoại của anh trai xong thì cậu con trai út này đi ăn sáng và về khách sạn ngủ.

2 ngày sau đó, trong lúc cậu con trai út đang chuẩn bị tang lễ cho mẹ thì lực lượng chức năng khám xét phòng khách sạn của hắn đã thấy chiếc áo khoác dính đầy máu của bà Tống dưới gầm giường.

Trong một diễn biến khác, cảnh sát đã biết được trước đó không lâu, cậu con trai út này đã mua cho mẹ mình là bà Tống gói bảo hiểm nhân thọ với mức bảo hiểm tai nạn cao. Nhân viên bảo hiểm cũng cho biết khi ký hợp đồng đã nhấn mạnh về điều khoản chết do tai nạn ngoài ý muốn là thế nào và trường hợp nào thì được bồi thường.

Ngày cuối cùng trong tang lễ của bà Tống cũng là ngày cảnh sát thu thập đủ chứng cứ và ra quyết định bắt giữ cậu con trai út này trước sự ngỡ ngàng của bà con lối xóm, sống xung quanh bà Tống.

hình ảnh

Chiếc áo khoác dính máu dưới gầm giường khách sạn. Ảnh: CCTV.

Ban đầu, ở cơ quan cảnh sát, cậu con trai út của bà Tống liên tục chối tội. Hắn bảo đã xóa nhật ký cuộc gọi điện thoại của mình vì sợ cảnh sát nghi ngờ. Hắn trở về Tự Cống để xin việc làm mới, nhưng lại không nêu cụ thể là đã xin việc ở đâu, công ty nào.

Quá trình tra khảo kéo dài, sau đó cậu con trai út này mới khai nhận, nói bà Tống thương con trai cả hơn, suốt ngày chỉ chăm con cho anh trai chứ không chăm con cho hắn. Thực tế thì ngược lại, bà Tống lại chiều chuộng cậu con trai út hơn là con trai cả, tất cả vốn liếng, tiền dành dụm cũng dành cho cậu con trai út, thậm chí còn ép con trai cả phải cho em mình mượn tiền gần 700 triệu để mua nhà trên thành phố. Cậu con trai út này đã giết mẹ mình rồi ngụy tạo hiện trường giả, lừa lấy tiền bảo hiểm. Được biết số tiền bảo hiểm lấy được, hắn sẽ mua một căn nhà mới và cho con đi học ở trường tư.

Hắn khai đêm xảy ra án mạng hắn về nhà, cầm một cái chày để ngoài hiên rồi lên tầng 2 và đánh nhiều nhát vào đầu bà Tống khi bà đang ngủ. Rồi hắn lôi mẹ mình xuống bếp, dùng điện giật vào 2 cánh tay làm cho bà qua đời. Khi đã xử lý xong hiện trường với các vết máu, hắn sắp xếp lại và rời đi.

Đến ngày 03/7/2019, Tòa án nhân dân thành phố Tự Cống đã tuyên án tử hình đối với cậu con trai út này.

Đọc xong vừa thấy căm phẫn với hành vi tàn ác của cậu con trai út này, vừa thấy xót xa cho người mẹ, vốn dĩ đã góa chồng bao nhiêu năm, 1 mình vất vả nuôi con khôn lớn. Con cái lớn rồi chưa có cơ hội đáp đền lại thì đã ra tay giết mẹ già, chỉ vì lòng đố kỵ với anh trai mình và hám lợi trước mắt.

Bản án như một cú đấm vào mặt cho những kẻ hay có tính đố kỵ, ghen ghét với cả người thân mình, rắp tăm hãm hại người thân chỉ vì lòng ích kỷ, nhỏ nhen.

Ở Việt Nam, nếu có vụ án tương tự, thì mức án dành cho nghịch tử hại mẹ qua đời với mục đích hưởng tiền bảo hiểm rồi cũng sẽ nhận mức án cao nhất là tử hình theo quy định tại Điều 123 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tổng hợp