Trong bài toán chi tiêu và tiết kiệm để mua nhà, liệu có nên liều lĩnh để lấy động lực hay cứ chậm mà chắc là tốt?

Vợ chồng trẻ phải xin thêm viện trợ 2-3 triệu từ bố mẹ mới đủ sống dù lương 10 triệu/tháng

Có rất nhiều bài học đắt giá cho sự liều lĩnh, nhưng ngược lại, cũng có rất nhiều tấm gương cho thấy, đôi khi, nếu không thử liều lĩnh thì mãi mãi không biết là mình có thể làm được. Quan trọng nhất là bản thân phải đánh giá đúng tình hình, nắm bắt đúng thời cơ thể quyết định có nên liều hay không.

Người xưa nói "có gan làm giàu", "liều ăn nhiều", câu chuyện của cặp vợ chồng trẻ liều mua đất khi chỉ có trong tay 130 triệu dưới đây cũng là bài học đáng để các mẹ học hỏi nè. Dẫu sao may mắn cộng với tính tiết kiệm, cần cù cuối cùng cặp vợ chồng cũng có nhà ở Hà Nội. "An cư thì lạc nghiệp", nên ai cũng cố vun vén sao cho có được chỗ chui ra chui vào an ổn, thì mới có thể tính đến xây dựng sự nghiệp hay giữ gìn hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cái tốt được.

Đó là vợ chồng chị Trần Thị Mỹ Dung, 26 tuổi ở Long Biên, Hà Nội. Vợ chồng chị cưới nhau cách đây 5 năm, khi ấy cả hai thuê một căn phòng trọ nhỏ ở Long Biên để tiện cho công việc. Tổng thu nhập của vợ chồng chị loanh quanh mức 20 triệu/tháng. Với mức lương này, chị chẳng nghĩ có ngày mình sẽ mua được đất, xây nhà Hà Nội, ước mơ đó quá xa xỉ với chị.

Thế nhưng cơ hội bất ngờ đến sau ngày cưới 3 tháng. Bà chủ trọ lúc ấy kể chuyện với vợ chồng chị rằng cách đó vài nhà có người hàng xóm muốn bán mảnh đất nhỏ 30m2. Vì chủ nhà cần tiền chạy nợ cờ bạc cho con gấp nên bán với giá 600 triệu đồng.

hình ảnh

Vợ chồng chị xây tạm căn nhà cấp 4 trên mảnh đất 30m2. Ảnh: NVCC

Thấy có miếng đất giá hời, vợ chồng chị cứ lăn tăn trăn trở mãi, cuối cùng cũng quyết định lấy dù chỉ có trong tay 130 triệu đồng, là tiền tích cóp được cộng tiền vàng hồi môn bán đi.

Vợ chồng chị Dung dự tính sẽ xây tạm một căn nhà cấp 4 trên mảnh đất này khoảng 100 triệu nữa. Tổng cộng, mình phải chi trả 700 triệu. Tính ra, hai vợ chồng phải vay thêm 570 triệu đồng.

Chạy vạy vay được hai bên nội ngoại khoảng 270 triệu đồng không lãi, vợ chồng chị Dung vay thêm ngân hàng 300 triệu nữa. Vì vậy, chị Dung thế chấp sổ đỏ vay ngân hàng thời hạn 5 năm, lãi suất ưu đãi cố định 10%/ năm. Như vậy, số tiền lãi chị Dung phải trả ngân hàng gần 2,4 triệu/tháng.

hình ảnh

Chỉ sau 4 năm nỗ lực cố gắng, vợ chồng chị đã trả đứt được số nợ. Ảnh minh họa

Để tiết kiệm tối đa nhất có thể, cặp vợ chồng trẻ có một con nhỏ này đã lên kế hoạch chi tiêu rất chi tiết mỗi tháng. Cụ thể, chị Dung sẽ cố gắng chi tiêu trong khoảng 8 triệu, còn 12 triệu chị tiết kiệm trả nợ cho người thân và ngân hàng. Vậy là một năm vợ chồng chị tiết kiệm được 144 triệu đồng, sau 4 năm, đã để dành được 576 triệu và trả dứt điểm nợ mua đất xây nhà. Cũng may, nhờ mua được mảnh đất xây nhà, bớt đi tiền thuê trọ nên vợ chồng chị đỡ áp lực hơn hẳn dù đang có con nhỏ hay ốm đau khi thời tiết thay đổi.

Đến nay, vợ chồng chị Dung đã tiết kiệm thêm được hơn 100 triệu đồng, dự tính sẽ tiếp tục chi tiêu tiết kiệm để ra được 600-700 triệu sẽ xây nhà tầng ở kiên cố rộng rãi.

Thật là một câu chuyện truyền cảm hứng các mẹ nhỉ. Thế mới biết, cơ hội hiếm hoi, một khi đến là phải sáng suốt nắm bắt cho nhanh. Dẫu sao, bản thân ý thức được việc tiết kiệm, chăm chỉ làm lụng, phấn đấu thì sớm muộn cũng có thành quả thôi các mẹ nhỉ.

Nguồn: Tổng hợp