Khi mang thai được 6 tháng, vòng eo của cô đã lên tới 1,7m, tức là dài hơn cả chiều cao, cả người trông rất nở nang.

Đối với một người phụ nữ bình thường, sinh con giống như đi trên băng mỏng. Người phụ nữ mang thai tự nhiên, dự đoán là sinh 4, muốn bảo toàn tất cả. Khó có thể tưởng tượng nổi, người phụ nữ đó có thể sinh con thành công hay không.

hình ảnh

Ảnh QQ

Theo 163, Hà Trạch, Sơn Đông, có một sản phụ tên là Wu Junping, năm nay 32 tuổi. Khi biết tin mình mang thai, cô đã rất vui mừng. Tuy nhiên, trong quá trình mang bầu, cô dần nhận thấy sự bất thường của cơ thể mình.

Bụng của cô lớn rất nhanh, khi mang thai được ba tháng thì trông như sắp sinh. Người bình thường mang thai ba tháng, bụng bầu không có gì thay đổi rõ ràng, và điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến hành vi hàng ngày của họ. Còn Junping mới bầu 3 tháng đã rất chật vật.

hình ảnh

Ảnh QQ

Chồng của Wu Junping cảm thấy cơ thể vợ không bình thường, lại càng lo lắng không biết vợ mình sẽ gặp vấn đề gì. Anh phải đưa vợ đến bệnh viện địa phương để kiểm tra toàn diện. Kết quả cho thấy có 4 em bé trong bụng mẹ. Do trong bụng có quá nhiều con, bé nào cũng lớn nên bụng người vợ to nhanh bất thường.

Hai vợ chồng choáng váng khi biết tin. Trên thế giới này, thật là bất ngờ khi một phụ nữ có thể mang thai đôi, chỉ có rất ít trường hợp sinh ba, còn mang thai 4 tự nhiên thì cực kỳ ít. Trên thực tế, bác sĩ cũng sốc không kém gì hai người họ. Một ý tưởng thậm chí còn nảy ra trong đầu, nếu bệnh viện có thể giúp Wu Junping sinh ra những đứa trẻ này, uy tín sẽ nâng cao.

hình ảnh

Ảnh QQ

Với tư cách là một bác sĩ, ông phải nói thật với vợ chồng Wu Junping các nguy cơ sinh đa thai rất nhiều. Và lựa chọn tốt nhất là bỏ bao nhiêu đứa trẻ. Người mẹ thậm chí còn không có lấy 1 giây để suy nghĩ đến lời đề nghị của bác sĩ nên đã từ chối ngay tại chỗ. Cô cảm thấy tất cả sinh mệnh trong bụng mình đều bình đẳng, đều là con ruột của cô. Là một người mẹ, cô không bao giờ có thể quyết định bỏ rơi đứa con nào.

Nhưng chồng của Wu Junping lại lo lắng về lời nói của bác sĩ. Con cái là má.u thị.t nhưng sự an toàn của vợ là mối quan tâm hàng đầu của anh, anh không muốn sinh quá nhiều và gây nguy hiểm cho vợ. Tuy nhiên, anh vẫn ủng hộ quyết định của vợ, họ sẽ chịu trách nhiệm cùng nhau.

hình ảnh

Ảnh QQ

Khi Wu Junping mang thai được 6 tháng, cô mới hoàn toàn hiểu được lời bác sĩ khuyên. Cô mới mang thai được 6 tháng, bụng dựng đứng như núi khiến cô đi không nổi dù chỉ một tấc, vòng eo đã lên tới 1,7 mét. Cô không thể làm việc nhà, thậm chí còn không thể chăm sóc bản thân.

Trước tình hình đó, người chồng đã đưa Wu Junping đến bệnh viện ngay cả khi điều kiện tài chính của gia đình không cho phép. Anh dự định từ nay sẽ để vợ ở lại bệnh viện chăm sóc, cho đến khi mẹ tròn con vuông.

Người mẹ vì bụng quá to mất khả năng di chuyển, cô phải ngồi xe lăn suốt thời gian đó và được chồng cẩn thận đưa vào bệnh viện. Những người không biết hoàn cảnh đều nhìn cô với vẻ thương cảm, cho rằng cô mắc một chứng bệnh hiếm gặp nào đó.

hình ảnh

Ảnh QQ

Trước khi kiểm tra, bác sĩ đương nhiên không biết tình hình cụ thể của Wu Junping, khi nhìn thấy bụng bầu, họ còn cho rằng cô ấy sắp sinh. May mắn thay, người đã giải thích tình hình kịp thời, sản phụ được đưa đến phòng siêu âm.

Bác sĩ phát hiện ra rằng dạ dày của Wu Junping gần như đã đạt đến mức co giãn tối đa, và bên ngoài dãn đến mức có thể thấy rõ mạch m.áu. Ngoài ra, khi kiểm tra thì phát hiện sự phát triển của trẻ rất mất cân đối, có sự khác biệt rõ ràng về kích thước, trẻ nhỏ nhất chỉ có thể cuộn tròn trong các ngóc ngách, hầu như không có chỗ cho sự phát triển.

hình ảnh

Ảnh QQ

Không gian trong dạ dày sản phụ có hạn, và dinh dưỡng mà cô có thể cung cấp cho đứa trẻ cũng hạn chế. Để những sinh mệnh này đến với thế giới này một cách lành mạnh, bác sĩ lại đề nghị người mẹ nên chọn lọc một vài đứa trẻ.

Wu Junping, người đã cảm nhận sâu sắc khó khăn, không quá quyết tâm vào lúc này, và cô không hối tiếc vì mình đã không lựa chọn đúng sớm hơn. Thai phụ không khỏi thở dài ngao ngán, sau một số lần cân nhắc, cô không còn cách nào khác là phải đưa ra quyết định giống như ba tháng trước.

Bằng cách này, Wu Junping đã ở lại bệnh viện và bắt đầu những ngày tháng bảo vệ thai nhi trong bụng mẹ. Người chồng dù phải chịu áp lực kinh tế lớn nhưng vẫn kiên quyết từ bỏ công việc và vào viện chăm vợ.

Tuy nhiên, áp lực lên cơ thể Wu Junping không hề thuyên giảm khi nhập viện, cô có dấu hiệu sinh non chưa đầy một tuần sau khi nhập viện. Theo kinh nghiệm trước đây, khả năng sinh thường rất nhỏ, và đại đa số phụ nữ mang đa thai đều sinh con bằng phương pháp sinh mổ. Đối với trường hợp Wu Junping, bệnh viện đã lên phương án sinh mổ cho cô.

hình ảnh

Ảnh QQ

Khi cô có dấu hiệu sinh non, các nhân viên y tế đã vội đưa cô vào phòng mổ. Trước cửa phòng phẫu thuật, khuôn mặt của sản phụ vặn vẹo vì đau đớn, nhưng cô vẫn nói với chồng rằng nếu có bất cứ điều gì bất ngờ xảy ra trong ca phẫu thuật, anh phải bảo vệ đứa trẻ trước.

Mong muốn của người chồng có thể không phù hợp với Wu Junping, nhưng vào thời điểm sinh t.ử, anh gật đầu để vợ yên tâm.

Đi sinh không ai nói trước điều gì, khi sản phụ đang nằm trên bàn mổ và bác sĩ chuẩn bị phẫu thuật cho cô thì đứa con trong bụng đã lấp ló theo ngả thường. Tình huống này khiến mọi kế hoạch của bác sĩ bị gián đoạn ngay lập tức, họ phải dừng ca mổ đẻ cho cô, chuyển sang hỗ trợ sinh thường.

hình ảnh

Ảnh QQ

Các nhân viên y tế bắt đầu bận rộn, nhưng họ luôn phân chia công việc một cách ngăn nắp và làm mọi việc một cách gọn gẽ. Chưa đầy một lúc, với sự nỗ lực của họ, tiếng khóc của đã vang lên, và đứa con đầu lòng của Wu Junping đã chào đời suôn sẻ.

Đứa thứ hai chỉ nặng bằng một nửa chị gái, tím tái khắp người, tiếng khóc ngắt quãng, khó thở rõ rệt. Các nhân viên y tế ngay lập tức tăng cường cảnh giác và tìm mọi cách để can thiệp.

Khi đứa thứ hai vừa thở được bình thường thì đứa thứ ba và thứ tư lao ra ngoài. Cả hai trông có vẻ rất yếu ớt, không những không tự thở được mà thậm chí còn không kêu lên được, nếu không phải nhân viên y tế mà là những người bình thường, có lẽ họ đã nghĩ rằng hai đứa trẻ này không qua khỏi khi mới sinh.

hình ảnh

Ảnh QQ

Trong khi hai đứa trẻ đang được cấp cứu, ý thức của Wu Junping đã mờ đi, mặc dù hai đứa trẻ ở gần cô nhưng cô không hề biết rằng hai đứa trẻ đang gặp nguy hiểm.

Trong số bốn em bé, ngoại trừ dấu hiệu sinh tồn của đứa đầu, cân nặng của đứa thứ hai chỉ bằng một nửa của đứa lớn thì tình hình mẹ và hai em bé sau không khả quan cho lắm. Người mẹ đã bắt đầu lơ mơ, các bác sĩ quyết định khâu lại thật nhanh.

Tuy nhiên, thực tế quá bất ngờ, Wu Junping không còn sức lực, các bác sĩ vừa thu dọn dụng cụ thì đứa con thứ 5 đã ra đời. Vốn dĩ siêu âm 4 nhưng thực tế lại có đến 5. Trên thực tế, khi em bé thứ năm chào đời thì nó đã bị hụt hơi và mất đi tất cả các chỉ số quan trọng của mình. Nó đã có thể tự mình trượt ra khỏi cơ thể mẹ, đơn giản vì cơ thể quá nhỏ, đầu chỉ bằng quả trứng. Đó cũng là lý do siêu âm không thể dò ra được em bé này.

hình ảnh

Ảnh QQ

Cả 5 người con đều được sinh ra nhưng chỉ có 4 người con còn sống là điều vừa bất ngờ vừa đáng tiếc. Tuy nhiên, các nhân viên y tế trong phòng sinh không có thời gian và sức lực để suy nghĩ nhiều như vậy. Vì các con tạm thời an toàn nhưng bà mẹ Wu Junping bị băng huy.ết sau sinh.

Người ta nói sinh con giống như bước trên băng mỏng, không phải nói sinh con đau đớn thế nào, mà nói sinh con thật sự nếu qua khỏi sẽ giống như là tái sinh lần thứ hai trong cuộc đời.


Chồng của sản phụ đứng trước cửa phòng mổ nhìn hết đứa trẻ này đến đứa trẻ khác được đưa ra. Nhưng đợi lâu không thấy vợ khiến anh không khỏi hoảng sợ. Anh đan hai tay vào nhau thật chặt và cứ thế đi quanh cửa phòng sinh, trong lòng hoàn toàn lo lắng.

hình ảnh

Ảnh QQ

Sự an toàn của những đứa trẻ đã khiến anh không thể tạo ra một niềm vui nhỏ nhất, và anh không còn sức lực để tập trung vào bọn trẻ. Vì anh luôn tin rằng nếu không có đứa con này thì còn đứa khác, nhưng nếu không còn vợ thì anh sẽ ân hận cả đời.

May mắn thay, cuối cùng, sản phụ đã được đẩy ra khỏi phòng sinh một cách an toàn và lành lặn. Tình mẫu tử cao cả của Wu Junping đã tạo thêm cho thế giới thêm 4 cuộc sống tươi mới, đồng thời cũng tạo thêm tiếng cười sảng khoái cho gia đình. Mong rằng 4 đứa trẻ còn sống này sẽ được sống trong suối nguồn yêu thương mỗi ngày.