Em vốn thì yêu động vật đó các mẹ, nhưng mà em gái đang gặp tình huống mà em cũng thấy khó xử nữa. Bé nó mới sinh hồi cuối tháng 10 xong, thì bây giờ về nhà ở cữ. Mẹ em lên Sài Gòn để tiện chăm nuôi em những ngày này. Nhưng mà mẹ lên thì thấy con bé có nuôi một chú chó corgi xinh xắn. Mẹ em không đồng ý nói là lông chó sẽ ảnh hưởng đến cháu ngoại của mẹ. Sợ bé hít vào là ho hen này kia. Con bé buồn lắm và nói con chó đã gắn bó với gia đình em 2 năm nay rồi, lại rất quấn chủ luôn, bây giờ mang đi đâu cũng không được, em lo lắng lắm. Nhưng mà mẹ em cũng vì tốt cho hai mẹ con em gái, nên cũng cứng rắn không kém.  Các mẹ nhà ai có kinh nghiệm trong trường hợp này không ạ, cho em xin với, để biết đường mà khuyên giải cho mẹ và cho em gái. Chứ thấy hai người buồn thì lòng em cũng không yên luôn.