Hôm nay mẹ chào bé yêu tròn 8 tuần bằng một trận sốt cao đột ngột.cơ thể mẹ tự nhiên nổi da gà rồi rét run từng cơn. Khi bố con dùng khăn ấp lau khắp người rồi đắp trán cho mẹ, mẹ mới hết run. Rồi từ 38.3 độ mẹ tăng vọt lên 39độ. Mẹ lo quá, mẹ sợ sốt nữa sẽ làm ảnh hưởng tới sự pt của con.nên mẹ cố gượng tự lau người, trườm khăn cùng sự hỗ trợ của bố. Mẹ đã giảm còn 38độ. Đau người một chút nhưng mẹ thấy vui hơn. Dù trong lòng vẫn lo sợ không biết trong thời gian tầm 2tiếng đó có khiến con bị ảnh hưởng gì không. Mẹ cầu mong con của mẹ sẽ vượt qua tất cả để làm một em bé khoẻ mạnh đáng yêu. Đem niềm vui tới ba mẹ ,ông bà nội ngoại cũng như tất cả những người thân yêu xung quanh con. Mẹ chúc con yêu an lành 

                        Yêu con .