Một tháng thả đầu tiên thì tạch...chắc do qh ít.


Tháng 2 canh trứng đàng hoàng,c sắp đi ctac nước ngoài tận 6t ms về phép.Nên cẩn thận canh trứng,nhưng bsy kô canh cẩn thận cho,rõ ràng bảo trứng đẹp đang rụng...về qh ngay,nhưng vẫn Oạch.


Tháng thứ 3 chả hi vọng j nữa,khả năng trứng rụng từ 23-27 c 24 đã đi rồi.23 mua que thử rụng trứng 2 vạch đỏ đậm,ghi chú trên que sau 48h trứng sẽ rụng.Thôi chả hi vọng j mấy,để dành mai 24 làm nốt phát tạm biệt c.


Với bản tính tò mò sau 8 ngày thử que thì 2v,cũng tin tin mấy hsau mua tù tì hơn 20 que thử.


Sau 14 ngày quan hệ thì thử máu cho chắc thì beta 201.78,mừng lắm,thế là chắc chắn có bầu r.


Vui mừng chưa lâu,buổi tối nhìn dưới đáy quần lót có màu thẫm và có bột(mình mặc quần lót đỏ).


Lo lắng mình đi khám ngay hsau,siêu âm có ghi hình ảnh giống túi ối,đưa bsy tờ kq siêu âm thì bsy bảo đấy có khả năng cao là hình ảnh máu tụ chứ kô phải túi ối vì thai quá nhỏ kô thể là túi ối(thai lúc ấy đc 4t theo kkc),theo dõi thêm và dọa có 2 trường hợp


1.động thai


2.thai ngoài tử cung


Cả tuần đấy vs tâm lí hoang mang ra vô bệnh viện liên tục để tiêm,thử máu và khám chỗ khác xem đã vào tử cung chưa.


1 tuần thật dài chỉ lo ls thì ai đưa mình đi cấp cứu,ở nhà 1 mình khổ vậy đấy.


Tuần thai thứ 5(kkc)đi siêu âm thì trộm vía thai đã về tử cung,vừa cầm kq vừa cười mỉm.bsy bảo kô cần tiêm nữa,tsau đến khám bsy cho tiếp đơn thuốc.


Tuần này,tâm lí thoải mái hơn chút.đi ra ngoài về,lại thấy thẫm quần lót,nhưng có vẻ là khí hư chứ kô phải máu,cũng vẫn quần lót đấy,lần này bực quá vứt luôn vào thùng rác.Lấy giấy ra thấm thấy khí hư màu xám nhạt,lại nằm bất động thì kô thấy nữa.


Lại lo lắng!!!!


Hnay là ngày khám mốc 6t,mọi người khuyên tâm lí thoải mái mà mình chưa thoải mái đc.


Haizzz