Trước giờ e cũng nghe chuyện nhiều về việc sinh con chủ động rồi, chỉ có cái chưa trải qua. Bây giờ nhà e có đứa e, nó rất muốn con sinh vào ngày giờ tốt, sau này con cái tương lai sáng lạn, tiền đồ rộng rãi. Cả nhà cũng lo lắng cho nó vì đây là sinh con đầu, hơn nữa sinh chủ động thì cũng nói toẹt ra là sinh mổ, con vẫn còn trong bụng mẹ ấm áp mà bị mổ đưa ra ngoài cho kịp giờ… thì có hơi khiên cưỡng. Mà các mẹ thấy chuyện sinh con ngày giờ tốt có may mắn thật sự không ạ? Chứ e thấy bé mà sinh mổ là thiệt thòi cho con đủ đường so với sinh thường rồi đó. Mà bây giờ không biết làm sao để thuyết phục các bé. Các mẹ cho e tí kinh nghiệm hoặc thuyết phục e đi với ạ.