Đọc mới thấy hành trình có con, giữ con và nuôi con ai cũng khó khăn, mới thấy tình cảm của các đấng sinh thành thật cao quý. Tự nghĩ, mình cứ viết ra để lưu giữ kỉ niệm, cảm xúc, rồi tới khi con lớn, con có hư, có hỗn, để con đọc. Có lẽ lúc đó con sẽ hiểu hơn những gì mình đã hy sinh.



Gửi cả nhà một bài mình vừa đọc xong, nhẹ nhàng, dễ thương hehe!





"Con yêu! Thật hạnh phúc biết bao khi lần này mang thai con là lần thứ 2 nhưng mẹ vẫn không sao quên được cái cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn như lần đầu tiên mẹ mang bầu chị Bông con. Khi que thử lên hai vạch màu hồng, Mẹ đã run run, đã thổn thức, đã đi đi lại lại và đứng ngồi không yên, rồi mẹ vào phòng ôm trầm lấy chị Bông của con thơm lấy thơm để, mẹ nói với chị Bông con: Bông ơi con sắp có em rồi! Đồng hồ chỉ 4h sáng, mẹ biết lúc này ba con còn đang ngủ, mẹ không gọi điện sợ ba thức giấc nhưng mẹ cầm điện thoại lên và nhắn tin cho ba con mà tay mẹ run run, thổn thức đến nhường nào.



Mẹ không phải là một người phụ nữ mạnh khỏe hay dễ sinh đẻ như những bà mẹ khác, mẹ vốn dĩ bị bệnh và hay ốm yếu, bác sỹ đã từng khuyên mẹ không nên không nên có em bé để giữ gìn sức khỏe cho mình. Nhưng khi mẹ có bầu chị Bông và mẹ sinh chị Bông con ra lành lặn, mạnh khỏe, thông minh, với mẹ đó thực sự là một phép màu nhiệm mà ông trời và tổ tiên đã ban tặng cho ba mẹ. Đến khi lần này biết mang thai con, mẹ đã không khỏi bồn chồn, niềm hạnh phúc dâng trào nhưng nỗi lo lắng lại không ít. Mẹ đếm từng thời gian trôi qua trong sự hồi hộp và lo lắng: 6 tuần mẹ đi siêu âm khi biết con đã có tim thai, 12 tuần mẹ đi siêu âm, kiểm tra dị tật thai nhi.



Hạnh phúc vỡ òa khi mẹ biết con là một cậu hoàng tử, lành lặn, khỏe mạnh, phát triển bình thường và đang ngày càng lớn dần lên trong bụng mẹ. Lúc này mẹ thực sự tin cuộc sống có phép màu, như người xưa thường nói “Ở hiền gặp lành”, sự xuất hiện của hai chị em con đối với mẹ đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến, hai con là của để dành, là tài sản vô giá của ba mẹ. Hơn lúc nào và hơn ai hết mẹ chỉ có một mong ước, nói đúng hơn là một nguyện cầu giống như ngày mẹ mang bầu chị con, đó là ngày con chào đời, ngày ba mẹ đón con con sẽ thật mạnh khỏe, đáng yêu! Ba mẹ không giàu sang, quyền quý như những gia đình khác, nhưng ba mẹ luôn yêu thương các con theo cách của riêng mình. Mẹ hứa sẽ cố gắng sống và phấn đấu thật tốt để giành những gì tốt đẹp nhất cho các con của mẹ. Yêu hai thiên thần nhỏ của mẹ nhiều lắm, cầu chúc hai con luôn mạnh khỏe, thông minh.