Mình đang ở tuần 27 rùi, bụng cứ nhỏ xíu, chả tăng phân nào, vẫn chỉ có 88cm hàng tháng nay rồi. tăng được từ 45 lên đến 53 kg rồi giậm chân tại chỗ cũng 3 tuần nay rồi. Hồi mới có cứ tự an ủi là thôi mấy tháng cuối thì sẽ lớn rất nhanh, yên tâm. Thế rồi thế này đây/ 25w mình đi siêu âm mới được có 803 gram, chả bít là thế nào nữa. Hic, có ng 5 tháng mà đã được 850 gram rồi. CHỉ lo con bị còi thôi các mẹ ạ, chứ người mẹ thì từ xưa đến nay lúc nào cũng như cây tre rồi, cao 1m65, nặng 45kg . (ôi xấu hổ)!!!! Có mẹ nào như em mà sinh con vẫn khỏe mạnh không ạ. Dạo này e chán chả thèm tẩm bổ nữa. Cứ thấy nản thôi