Ủa ủa thế lày là thế nào các mẹ? Các mẹ có từng rơi vào cảnh hề hước giống em không nhỉ?


Chuyện là 2 vợ chồng lấy nhau cũng được 3, 4 năm rồi. Thử mọi cách mà không đậu thai. 

Hồi tuần trước thấy người mệt mệt, lại có chút đau lưng, ngực cũng tăng size.  Em mua cái que thử thai về thử. Thấy 2 vạch đỏ chót. Mừng rớt nước mắt. Đầu tiên là nhắn tin báo với chồng trước. Sau là chia sẻ niềm vui với nội, ngoại 2 bên. Ai nghe cũng mừng lây. Thậm chí, má ruột em ở tận quê cũng bắt xe lên thăm để hỏi han, dặn dò các kiểu. Mới hồi cuối tuần này, chồng được rảnh nên chở em đi siêu âm. Đinh ninh là có bầu, chỉ đi kiểm tra xem em bé phát triển tới đâu. 

Đất trời sụp đổ. Kết quả nói "CHỊ KHÔNG CÓ THAI". 

LỖI tại ai???

Không biết giải thích sao với mọi người  ở nhà luôn. Hồi bữa hố qá hố. Mấy nay im bặt chưa dám thưa lại chuyện này với ba má hai bên.