Mình tính đến nay được 5 tuần rồi các momạ .Nhưng ngoài việc nếu mình đi đứng nhiều hơi bị chằng và ngực càng ngày càng đau thì mình không bị nghén. Mình nhớ xưa bầu hai đứa thì con trai làm mình nghén hơn con gái. Vừa biết bầu ảnh là nghén chịu không nổi luôn. Bầu gái thì nhẹ nhàng, mình ít nghén lắm nghén trễ mà hết cũng lẹ. Thèm ăn kinh khủng, thấy gì cũng thèm.

Giờ bầu bé này không biết trai hay gái, nhưng chưa có cảm giác nghén. Chỉ hơi khó thở. Cũng Không có cảm giác mau đói như bầu con trai. Lúc mình bầu con trai mà đói ăn không kịp là như muốn xỉu luôn. Nên bên cạnh lúc nào cũng có bịch bánh. Mà đói liền liền. Bầu con gái thì không vậy. Nhưng thèm ăn. Giờ chẳng thèm ăn cũng không thấy đói cũng không nghén. Liệu em bé có khỏe mạnh không. Có mom nào không bị nghén hay thèm ăn như mình không.