Em đắn đo rất lâu mới dám viết ra những dòng này để vạch trần tội trạng xấu xa của kẻ đầu ấp tay gối với mình. Hắn với em có 3 năm tìm hiểu nhau trước khi quyết định về chung một mái nhà. Hồi đó hai em quen nhau từ 2 bàn tay trắng. Cả hai cùng nhau dành dụm để làm cái đám cưới nho nhỏ. Lấy nhau về cả hai đặt mục tiêu mua một miếng đất nho nhỏ ở quê để cất nhà ra riêng. Bẵng đi 3 năm sau ngày cưới, nguyện vọng của hai đứa cũng được thực hiện. Ngày tháng dần trôi, hắn hết mực yêu chiều em. Cũng nhậu nhẹt, bạn bè như người ta nhưng vẫn biết đường lui. Cho đến 2 tháng trước khi em bầu đứa con đầu lòng được 5 tháng, em phát hiện chuyện động trời. Chồng em NGOẠI TÌNH.

Mấy đêm liền, em thấy hắn cứ thức khuya nhắn tin rồi tủm tỉm cười. Hỏi thì bảo trả lời mail đồng nghiệp. Một hôm nhân lúc hắn đi tắm đêm, em liều xem điện thoại. Hắn còn đổi cả pass điện thoại. Nhưng đúng là "người làm trời nhìn". Ả ta nhắn lúc chồng em đi tắm. Nguyên dòng tin nhắn chình ình trên màn hình điện thoại "Anh yêu à, sáng mai đi sớm ghé qua đưa em đi làm luôn nhé." Máu mẹ máu cha, máu con cứ sôi sùng sục trong người em. Em vờ im lặng như không có chuyện gì xảy ra. 

Sáng hôm sau, hắn bảo đi sớm có việc nên mới 6h sáng đáng lọ mọ chuẩn bị rồi bắt em dậy theo. Vì từ hồi bầu hắn nhận trách nhiệm đưa em đi làm mỗi sáng. 

Rồi 1 ngày, 2 ngày, rồi đến suốt 5 ngày trong tuần hắn đều thúc em dậy sớm. Em bầu bì ngủ được thẳng giấc là mừng rớt nước mắt. Ngày nào cũng bị chồng gọi dậy sớm, người cứ uể oải khó chịu.

Đỉnh điểm là tối chủ nhật tuần rồi, hắn ta đi qua đêm bên ngoài. Gặng hỏi thì ậm ự, cau mày. Hỏi mãi thì bảo bạn đồng nghiệp sinh con tổ chức tiệc mừng mà say quá nên phải ngủ lại nhà bạn. Càng chối quanh co thì chân tướng càng lộ. Trên ngực áo hắn có một vết màu đỏ bị lem. Em nghi là vết son môi nhưng cố xóa vẫn còn vết tính. Rồi mùi nước hoa lạ lẫm.

Bao nhiều chứng cứ cộng dồn. Bấy nay em sinh nghi nào có sai. Người ta nói một trong những tội ác của chồng chính là ngoại tình khi vợ mang thai.

Nghĩ lại mà thương cho mình. Đang bầu bì nặng nhọc, hơn lúc nào người vợ rất cần sự săn sóc, yêu thương mà chồng em lại thành ra thế này. Bây giờ xử sao cho đặng hả các mẹ. Em tính 2 đường:

Một là dứt khoát ly hôn, tự mình sinh con, nuôi con vì kinh tế em ổn chẳng lo chuyện tiền bạc

Hai là cho hắn cơ hội sửa sai

Các mẹ ơi, em khổ quá. Đang bầu bì mà mấy nay đêm nào em cũng khóc sướt mướt. Em phải làm sao đây???