6 tháng đầu trôi qua khá nhẹ nhàng, không ốm nghén cũng không bị chuột rút hay đau nhức gì quá nặng. Nói chung 6 tháng đầu của em khỏe re hà. Ai mà có ngờ bước vào 3 tháng cuối em đau nhức dữ quá. Nhiều lúc chỉ nằm một chỗ, khom lấy đồ mà phải dùng 2 tay chống lưng. Rồi tùm lum chuyện sinh hoạt em thấy bất tiện lắm. Nhất là mỗi đêm xuống lại đau dữ dội, em khó ngủ lắm, có khi bị chuột rút chân nữa. Mấy nay thèm giấc ngủ ngon xa xỉ vô cùng. 

Em được các mẹ bày mua gối bà bầu, ngâm chân, xoa bóp các kiểu mà không thấy hiệu quả. Mẹ nào có mẹo hay bày em với nha.