Chào mừng con đã về đội của ba mẹ, cảm ơn con vì đã chọn mẹ là mẹ của con 🤱

Mới đây thôi mà Bắp của mẹ đã sinh ra được 16 tháng chưa hiệu chỉnh, 13 tháng hiệu chỉnh rồi, bây giờ nhìn lại chặng đường đã qua mà mẹ không kìm được nước mắt, mẹ cứ nghĩ là em sẽ bỏ mẹ mà đi nhưng không em đã kiên cường cùng mẹ vượt qua hết tất cả để có ngày hôm nay. Lúc mang bầu em ở tuần thứ 22 mẹ bị rỉ ối bác sĩ đều lắc đầu bảo rằng không có khả năng giữ được em vì em còn quá nhỏ, nhưng mẹ vẫn tin vào kỳ tích mẹ cùng em cố gắng vượt qua 1 tháng nằm ở bệnh viện tỉnh đến tuần 26 bác sĩ bảo không còn khả năng nữa khuyên mẹ nên bỏ em hoặc đi vào Sài Gòn sẽ có nhiều cơ hội hơn và mẹ đã chọn đi vào Sài Gòn để tìm cơ hội cho em, may mắn sao vừa vào tới bệnh viện Từ Dũ các bác sĩ bảo mẹ sao không vào sớm hơn để có cách giữ cho em được lâu hơn, bây giờ nước ối của mẹ sắp cạn rồi nên phải đình chỉ thai kỳ sớm, và rồi bác sĩ đặt thuốc cho mẹ đau bụng sinh em ra bình thường lúc em mới 26 tuần tuổi nặng chỉ 1 kg. Đó là lần đầu tiên con cất tiếng khóc chào đời rất to, chỉ nằm cạnh mẹ vài giây rồi con cũng được bác sĩ chuyển qua khoa sơ sinh nằm trong lồng kính, nhìn ai cũng có con bên cạnh mà mẹ lại thấy thương cho con vì con còn quá nhỏ chưa uống được sữa mẹ nên phải truyền dịch cho con, lúc này mẹ cứ khóc suốt nên chưa có tiết ra sữa, mẹ cứ nghĩ sinh sớm thì sẽ không có sữa mẹ cho con như mọi người nên mẹ không vắt luôn. Vì nhà mình ở Bình Định rất xa nên sau 3 ngày bác sĩ cho mẹ xuất viện về quê rồi khi nào ổn thì mới cho mẹ vô gặp con, cũng đúng ngày xuất viện ra về thì tuyến sữa của mẹ đã tiết ra chảy ướt hết cả áo. Rồi về nhà không có con bên cạnh nhưng hàng ngày mẹ vẫn tích cực vắt sữa như những chú bò chăm chỉ, cứ 3 tiếng mẹ lại dậy vắt sữa để duy trì sữa mẹ cho con sau này, bác sĩ bảo đối với những em bé sinh cực non như con là phải duy trì sữa mẹ cho con để con có sức đề kháng mau khỏe? Ngày nào cũng thế mẹ vắt sữa bằng dụng cụ cầm tay nên rất là đau rát, nhưng vì con mẹ sẽ cố gắng chịu đau. Sau 1 tuần ba bắt xe mang sữa mẹ vào cho con, lúc này con chỉ uống được có 5ml sữa thôi, rồi ba lại tiếp tục về đi làm để kiếm tiền lo cho con. Vừa đúng 20 ngày bệnh viện gọi báo mẹ phải vô với con vì con đang rất cần mẹ, thế là cả nhà vội bắt xe vô với con. Trong thời gian con còn nằm trong lồng kính thì mẹ phải nằm ngoài hành lang đợi ngày con được ra với mẹ, mỗi ngày mẹ chỉ được vào thăm con 3 lần, lúc đầu nhìn con bé xíu mà người con đủ dây chuyền hết, mẹ thấy sợ không dám chạm vào con vì sợ con đau, sau 1 hồi được y tá hướng dẫn mẹ bắt đầu quen dần và cứ thế mỗi ngày cứ canh 3 giờ đồng hồ là mẹ lại vắt sữa mang vô gửi cho con.

hình ảnh


Đúng 1 tháng con xa mẹ thì hai mẹ con ta được gặp nhau, da kề da, rồi từ từ con bắt đầu biết ti sữa, lúc này con đang bắt đầu tập ti bình, trộm vía con hợp tác tốt chỉ sau 3 ngày con biết ti bình, thế là bác sĩ cho con xuất viện ra về lúc đó con chỉ có 1.7kg thôi.

hình ảnh


Mẹ sợ con còn nhỏ nên chưa dám về quê nên phải ra thuê trọ ở gần bệnh viện 1 tháng nữa, đợi con tái khám xong hết mọi thứ rồi mới dám cho con về quê. Nhưng mắt con vẫn chưa phát triển phải chuyển con qua Nhi đồng 1 tiêm mắt nhìn con đau đớn giãy giụa mà mẹ không biết phải làm sao? Rồi cứ 2 tuần là con lại đi tái khám mắt, mẹ chỉ cầu mong mắt con nhanh phát triển để con khỏi phải chịu nhiều đau đớn nữa.

hình ảnh


Sau 3 tháng trời ròng rã ở bệnh viện thì gia đình mình được về quê đoàn tụ. Con bắt đầu thay đổi từng ngày, vì con sinh non nên các mốc vận động của con còn chậm hơn các bạn. Ba tháng đầu mắt con còn yếu, chưa phát triển nên con chưa thấy rõ mặt mẹ hay sao mà con không chịu cười với mẹ, con quạo suốt ngày, con chỉ nhoẻn miệng cười khi con ngủ thôi. Mẹ lo lắm vì sợ con sinh non có nhiều bệnh, mẹ cũng cho con đi khám thường xuyên trộm vía đến tháng thứ 6 là mắt con đã phát triển rồi, con bắt đầu biết nói chuyện, cười đùa với mẹ, thế là mọi lo toan mệt mỏi đều tan biến hết.

hình ảnh


Đến tháng thứ 8 lần đầu tiên con biết tự lật không cần sự giúp đỡ của mẹ.

hình ảnh


10 tháng con biết cầm nắm đồ ăn, biết cảm nhận đồ ăn món nào chua thì nhăn mặt, món nào ngọt ngon là con ăn sạch luôn.

hình ảnh


12 tháng con biết ôm bình sữa ti vì trước giờ con chỉ thích ti mẹ chứ không chịu ti bình đâu,

hình ảnh


và bây giờ con đã tròn 1 tuổi rồi mà con vẫn bé tí xíu, con biết ngồi, biết đứng dựa, biết ai lạ ai quen, chỉ có điều là con chưa tự đứng, chưa biết đi thôi, 14 tháng con mới bắt đầu nhú 2 chiếc răng thôi ạ, 15 tháng mẹ chỉ dạy thứ gì con cũng biết, và bắt chước làm theo mẹ.

hình ảnh


Mới hơn 1 năm mà nhìn lại như 1 chặng đường dài không biết kể bao nhiêu cho đủ? Chúc cho con trai của mẹ luôn bình an, khỏe mạnh giống như cái tên Vũ An của con vậy đó, chúc con mau ăn chóng lớn trở thành 1 cậu bé hiền lành ngoan ngoãn biết nghe lời người lớn, trở thành người có ích cho xã hội... Mẹ xin lỗi vì đã để con thiếu thốn nhiều thứ, nhưng sau này mẹ sẽ cố gắng bù đắp lại cho con nhiều hơn nữa nhé con trai, cảm ơn con đã chiến đấu mạnh mẽ để vượt qua tất cả và giờ chúng ta đã ở cạnh nhau rồi, mẹ sẽ tiếp tục đồng hành cùng con trong những chặng đường sắp tới, mãi yêu con ❤ Cho dù cuộc sống bây giờ rất khó khăn, vất vả nhưng chỉ cần nhìn thấy con cười đùa, khỏe mạnh mỗi ngày thì mọi mệt mỏi đều tan biến hết.

hình ảnh


Thông qua bài viết này, mình muốn nhắn gửi đến các mẹ có con sinh non và cực non hãy tin vào kỳ tích vì kỳ tích sẽ xuất hiện, hãy tin vào sự chiến đấu mạnh mẽ, kiên cường của các con để đến với ba mẹ trong cuộc đời này, hãy cho con được làm con của ba mẹ nhé! Mẹ không giỏi văn để viết hay như nhiều mẹ khác, nhưng mẹ tin rằng 1 ngày nào đó bài viết của mẹ sẽ được nhiều người biết đến 2 mẹ con mình nhiều hơn, hy vọng sẽ may mắn được BTC gọi tên ạ 🍀