5/9 - Ngày khai giảng của tất cả các bé

Đối với những phụ huynh khác, đây là ngày đứa con bé bỏng của họ nhập học, phải gặp những người bạn mới, những thầy cô mới, những ngôi trường mới. Còn với mẹ, ngày mai, là ngày mẹ phải lấy hết can đảm để đứa con bé bỏng trong vòng tay của mình mỗi ngày " đi học". Nhìn con " nhỏ xíu", mẹ thương quá! Nếu được, mẹ muốn có thật nhiều thời gian ở bên cạnh con, để chăm sóc, vui chơi, dạy dỗ con nhiều hơn. Nhưng cuộc sống mưu sinh, không cho phép mẹ làm điều đó...Mẹ buộc lòng phải gửi con đến trường. Không phải mẹ đa nghi về ngôi trường mới của con, cũng không phải mẹ không tin tưởng các cô giáo, chỉ là...mẹ không nỡ, chỉ vậy thôi. 

Con biết không? Đã có những lúc, mẹ ganh tỵ với những người mẹ " bình thường", chỉ vì họ có thể đưa con đi học, đón con về mỗi ngày. Mẹ xin lỗi, vì mẹ không thể làm những điều đó cho con. Vì mẹ là một cô giáo mầm non. Khi mặt trời còn chưa ló dạng, mẹ đã phải có mặt ở trường và khi ánh nắng ấy tắt hẳn, mẹ mới có thể trở về nhà cùng con.

Ngày mai, mẹ vẫn phải làm công việc của mẹ như thường lệ, mẹ sẽ phải có mặt ở trường thật sớm để chuẩn bị cho công tác đón trẻ, đón con của tất cả các người mẹ khác. Mẹ không thể thay đồ, cầm ba lô, mang giày giúp con, mẹ cũng không thế bế con tận tay trao cho cô giáo, mẹ cũng không thể trao đổi với cô về những thói quen của con như những người phụ huynh khác đã làm với mẹ. Công việc này, là sự lựa chọn của mẹ, mẹ không hối hận, mẹ chỉ mong...con hiểu cho mẹ nhé!

Những ngày sau đó, sẽ là những trải nghiệm đầu đời của cuộc đời con, mẹ hy vọng con có thể học được nhiều thứ từ trường, từ bạn bè, từ cô giáo. Mẹ chưa cần con đem về cho mẹ thật nhiều kiến thức cuộc sống, mẹ chỉ cần con thấy vui vẻ khi đến trường và có thật nhiều kỹ năng sống.

Mẹ thương con nhiều lắm Bé con !