GỬI CON TRAI CỦA MẸ!!!

Chàng trai 10 tuổi của mẹ đã chững chạc hơn nhiều và người lớn hơn nhiều rồi. Mùa thu năm nay con chính thức bước vào mùa tựu trường cho năm học lớp 4 rồi đó.


Khác những năm trước đây, vào mùa tựu trường con trai mẹ thường bỡ ngỡ, rồi lo lắng, nhiều cảm xúc pha trộn..nên con luôn muốn cùng mẹ đi mua sắm dụng cụ học tập, cùng con chuẩn bị đầy đủ mọi quần áo,rồi thích được ba mẹ đưa đi khai giảng.


Nhưng năm nay con của mẹ đã biết tự chuẩn bị dụng cụ học tập: như tự bọc sách vở, ghi nhãn tên….ngoài ra con còn muốn tự đạp xe đạp đến trường như các anh chị lớp trên nữa.


Mẹ cảm nhận được rằng: “bé bỏng của mẹ đã lớn khôn rồi”. Con đã có ý thức về sự tự lập và trách nhiệm của một cậu con trai khi biết giúp mẹ cầm những đồ nặng khi cùng đi mua sắm hoặc tự chăm sóc bản thân mà không cần nhờ ai. 


Mùa thu năm nay, lần đầu tiên mẹ sẽ để con đi xe đạp tới trường dự lễ khai giảng. Nhưng nếu con ngoái đầu nhìn lại phía sau thì sẽ có mẹ cùng đạp xe phía sau con,
con nhé!


Mẹ chỉ muốn con hiểu rằng, dù trên bước đường đời, có lúc nào đó, con phải tự bước đi, thì vẫn mãi mãi có mẹ ở đây, dõi theo và chờ đón con trở về bằng tất cả niềm tự hào và tình yêu thương trọn vẹn.
Mẹ mong năm học mới này, chàng trai của mẹ sẽ có ý thức tự giác hơn trong việc học tập và một năm học con sẽ gặt hái được nhiều thành công, thu được nhiều kiến thức mới. Chúc con sẽ trở thành một đội viên ngoan và gương mẫu nhé.

Mẹ yêu con!

hình ảnh