Mới ngày nào con còn là em Sâu bé nhỏ của mẹ. Em Sâu thường hay nhỏng nhẻo, đòi mẹ ẵm bồng trên tay, đôi lúc e Sâu còn đòi tí mẹ. Mẹ thường ôm ấp, bảo con như cô sâu nằm trong kén ấy thế mà giờ con đã 7 tuổi, con đã chuẩn bị trở thành học sinh lớp 1 rồi đấy con à ! Con dần biết tự lập hơn,  trở thành những cô cậu học trò biết suy nghĩ, con học tập sống có nguyên tắc theo trường lớp chứ không còn là bé Sâu ngủ nướng của mẹ nữa nhé con gái. 

  Mẹ rất vui mừng, tự hào, hãnh  diện về con vì Con của ngày hôm nay là những anh chị, là những cánh chim đầu đàn, con mang trong mình sứ mệnh học tập, con phải biết yêu thầy cô, mến bạn bè để trở thành con ngoan trò giỏi.Con phải tập dần thế giới thiếu vắng mẹ để tự bước đi trên đôi chân của mình ,mỗi bước đi là hành trang nâng bước con vào đời.

Nhân dịp năm học mới đến mẹ chúc con gái yêu thật nhiều sức khỏe, luôn xinh đẹp, vui vẻ và tràn đầy năng lượng để học thật chăm, thật giỏi làm nên những điều mẹ mong đợi con nhé !