Gửi ông già Noel!

Con tên là Nhật Minh. Năm nay con 10 tuổi. Mẹ con nói ai ngoan, chăm học, lễ phép thì Noel sẽ được ông tặng quà. Mẹ nói con chưa ngoan lắm vì con hay ngủ dậy muộn, học còn mất tập trung, còn hay trêu làm em khóc nhè. Nếu vậy con hứa từ nay con sẽ ngoan hơn, sẽ đi ngủ sớm để dậy sớm, con sẽ chăm học hơn.

Hôm nay con viết thư cho ông, ông có thể tặng con một đôi giày đá bóng hoặc một bộ đồ chơi Lego, nếu được cả hai thì tốt quá ạ. Đôi giày đá bóng của con cũ rồi, năm nay bệnh dịch nhiều nên con muốn tập thể thao để nâng cao sức khỏe, có sức khỏe tốt mới học tốt và làm được mọi việc tốt phải không ông? Còn bộ đồ chơi Lego để con có thể sáng tạo các loại ô tô mà con thích.

Nhà con ở chung cư không có đường ống khói, ông cứ đến nhà con rồi bấm chuông ông nhé. Con hứa với ông sẽ chăm ngoan học tốt và luôn vâng lời ông bà thầy cô.

Con cảm ơn ông và mong quà của ông. Con chúc các bạn học sinh trên thể giới luôn hạnh phúc, bình an và đón năm mới và giáng sinh an lành.

hình ảnh