Noel năm nay của bạn như thế nào? Còn Noel của tôi thì nó giống như mọi năm, không chỉ riêng Noel mà lễ lộc nào cũng vậy cả. Đôi khi tôi tự cảm nhận được cái cuộc sống của mình nó rất là tẻ nhạt, từ nhỏ đến lớn thì tôi chỉ đón những buổi sinh nhật cùng gia đình và bạn bè chỉ được vài lần trong đời. Còn những lần khác thì khi dần dần mà lớn lên thì tôi không có hứng thú để mà tổ chức sinh nhật nào nữa. Và cũng giống như lễ lộc hằng năm vậy, không có cái lễ nào mà tôi được tận hưởng trọn vẹn cả. Nói chung là cuộc đời của tôi nó rất là tẻ nhạt, nó không có gì là thú vị đặc sắc để mà đem so với tất cả mọi người khác. Nhưng nhiều năm trải qua như vậy thì tôi cũng đã quen dần với cái sự gọi là tẻ nhạt của cuộc sống này rồi, và cũng đôi khi tôi tự tìm những niềm vui cho mình trong những ngày lễ như vậy. Nhưng mà cuộc sống này chắc là không muốn tôi có một buổi lễ nào trọn vẹn cả, mà năm nào cũng vậy cũng chỉ một mình và không đón lễ cùng ai cả. Chỉ vì do tính chất công việc nên là ba mẹ của tôi đi làm xa, và ít khi có ở nhà cho nên là năm nào lễ lộc gì đó tôi cũng chỉ ở nhà và ăn cơm cùng với bà ngoại. Có ngoại ở bên trò chuyện thì tôi thấy cũng rất là vui, và xem cái lễ lộc đó cũng rất là ý nghĩa đối với mình bởi vì tôi còn có ngoại bên cạnh. Và cũng có đôi lúc thì tôi sống một mình và không đón lễ cùng ai cả. Đi ngoài đường thì thấy người ta có cặp có đôi, có bạn có bè để mà đi chơi những dịp lễ như thế này, nhất là những lễ Noel này tôi chẳng có một người nào ở bên cạnh cả.

Ngày càng lớn thì tôi cảm thấy bản thân của mình như bị xã hội xa lánh vậy, nhưng mãi đến bây giờ thì tôi mới biết được là do bản thân của mình chưa đủ sự cởi mở, để cho người khác bước vào cuộc đời của tôi. Nhiều lúc cũng đã cố gắng cởi mở lòng mình ra nhưng những gì tôi nhận lại chỉ toàn là đau thương, và sự phản bội của người khác mà thôi. Và Noel năm nào tôi cũng thấy như nhau cả, bây giờ nếu như có thêm người thì cũng vậy thôi bởi vì tôi đã quen dần với cuộc sống cô đơn trong những ngày lễ như vậy rồi.