Hôm qua là một ngày quá đẹp với em các mẹ ạ!



Chuyện là hôm qua con gái đã tặng cho em một khoảnh khắc quá ư ngọt lịm luôn í. Làm em cứ lâng lâng suốt cả buổi. Tối đến, ngắm con ngủ, nhớ lại mọi chuyện mà thấy mình hạnh phúc ghê cơ! :) :) :)



Thú thật với các mẹ, chẳng hiểu sao em ăn ở cứ hơi bị sạch sẽ. Này nhé, nhà cửa mà sót một cọng tóc em cũng vơ bằng sạch. Trên tấm kính có dính một vệt mờ mờ, em cũng lấy báo chà kỹ cho đến khi nào bóng loáng thì thôi. Còn nhà bếp, nhà tắm thì khỏi phải chê, lúc nào cũng phải sạch tinh tươm em mới chịu cơ! Chăm nhà cửa mà em còn kỹ vậy thì huống chi là chăm con.



Bởi vậy, bé nhà em lúc nào cũng phải thơm tho, sạch sẽ. Con gái mà! Thấy con nghịch bẩn, chơi dơ là em mắng ngay:



- H, mau vào nhà! Không nghe mẹ sẽ phạt úp mặt vào tường đó nha!



Mỗi lần nghe mẹ nói úp mặt vào tường là con bé chạy cóng cờ vào nhà ngay, chẳng dám chơi nghịch. Thỉnh thoảng thấy con ngồi nhìn ra cửa sổ, đăm đăm dõi theo mấy nhóc trong xóm chơi cũng biết con buồn nhưng sao em vẫn cứ “ngoan cố” giữ quan niệm của mình ấy.



Cũng vì sợ con bẩn nên em chẳng bao giờ cho con đụng vào việc gì. Mà có đụng em cũng sợ con vụng, không khéo tay làm dây bẩn tung lung phải dọn rửa thêm mệt. Bởi vậy em chẳng bao giờ cho con thử.



Hôm qua, trong lúc em đang bóc tôm ở bệ rửa chén, con bé kéo ghế lật cật từ bàn ăn lại gần mẹ. Nó cứ sáp sáp bên người em, nhìn, rồi thi thoảng cũng thò tay định bốc. Nghĩ con chắc là có ý đồ “đen tối”, lại sắp nghịch đến nơi, em quay sang, gặng giọng:



- H, con làm gì đó?



- Mẹ, mẹ đang làm gì đó?



- Mẹ đang bóc tôm, thấy con tôm không? Bẩn lắm! H ngoan, xê ra đi cho mẹ làm nhanh nào!



- Mẹ cho con làm với! Con thấy tội mẹ quá hà!



Nghe con nói, em hơi giật mình nhưng cứ thấy vui vui trong lòng nên hỏi lại ghẹo:



- Chứ không phải để con ăn cho à? Gớm, hôm nay trời sắp bão hay sao con gái mẹ lại muốn phụ mẹ nấu ăn ta ơi!



- Con thích làm mà, tại mẹ không cho con làm thôi!



Nhìn con xắn tay vào làm, lụng vụng, lem luốc nhưng em chẳng thấy bực mình tẹo nào. Ngược lại, cứ mỗi khi con bẻ được cái đầu tôm, há miệng cười khoe thành quả là em lại thấy lòng vui rạo rực. Thứ cảm giác như này có lẽ là lần đầu tiên em cảm nhận được, bởi từ khi nuôi con đến giờ, đây là lần hiếm hoi em dám cho con bắt tay đụng vào việc nhà dù con bé cũng đã 5 tuổi rồi chứ chẳng bé.



Sau khi cho con làm “bếp phó” xong xuôi, em dắt con vào phòng tắm, chùi rửa sạch sẽ bằng xà phòng. Vậy là con lại thơm tho như thường. Có thế thôi mà từ trước đến nay em cứ làm quá mọi việc lên í!



Mà thật, sao nhiều lúc em cứ lo sợ cái gì không đâu. Đơn giản là bẩn thì đi tắm. Muốn tắm sạch thì dùng xà bông kháng khuẩn mịn da. Chẳng việc gì phải sợ.



Cũng may con gái giúp em ngộ ra sớm, chứ nếu không cứ bo bo, úm con như ấp trứng thì có khi sau này con mới là người chịu khổ chứ chẳng phải ai khác.



Các mẹ có mẹ nào chung nỗi niềm như em không? Em tin chắc là có, bởi vì chuyện dạy con là chuyện khó nhất trên đời. Mẹ nào cũng yêu con cả và vì yêu thương nên không dám buông tay cho con khôn lớn.



Nhưng em biết một nơi có thể giải tỏa nỗi lòng của các mẹ đó nha! Đó là nơi rất nhiều mẹ chia sẻ những vấn đề trong cách dạy con của mình, chia sẻ kinh nghiệm thực tế để nuôi dạy con khoa học. Các mẹ click vào đây để tham gia vào “cộng đồng” các mẹ thông thái này nhé!



Chẳng là, hôm trước, em vô tình được một người bạn tag tên trong một bài viết ở đây, và quả là không thất vọng khi tham gia. Các mẹ biết không, mỗi bài viết sẽ chia tham gia cuộc thi “DA THÊM SẠCH KHUẨN – BÉ CÀNG LỚN KHÔN” không chỉ là những chia sẻ hữu ích mà còn có cơ hội giành những phần thưởng rất hấp dẫn dành cho các con!



Đơn giản lắm các mẹ ạ! Các mẹ chỉ cần viết một bài chia sẻ về khoảnh khắc con lớn khôn, biết phụ mẹ làm việc nhà và chụp ảnh con theo 1 trong 3 chủ đề:



1. Con tự tắm vui vẻ với sản phẩm Bioré Sạch Khuẩn Mịn Da.



2. Con tạo dáng có biểu tượng “Dấu cộng” (tượng trưng cho khả năng bảo vệ khỏi vi khuẩn đến 99,9% của Sữa tắm Sạch khuẩn Mịn da Bioré).



3. Khoảnh khắc con lớn khôn, tự lập làm mọi việc (ví dụ con tự tắm, con giúp mẹ nấu ăn, con dẫn bà qua đường, chơi với em, con nhặt rau, con rửa chén, con quét nhà …)



webtretho


Con đang phụ mẹ lựa rau củ và so đũa đấy ạ!



Sau đó gửi ảnh dự thi về Fanpage Bioré Sạch Khuẩn Mịn Da theo link em đã đưa và ghi rõ Tham dự cuộc thi “DA THÊM SẠCH KHUẨN – BÉ CÀNG LỚN KHÔN”. Xong xuôi, chỉ việc ngồi đợi vô số món quà hấp dẫn về tay mình như: xe đạp thể thao cho bé, túi xách, khăn tắm cao cấp…



Gì chứ, thấy quà là mình mê rồi á! Nhất định sẽ vote một cái cho cuộc thi này và tham dự mới được! Mẹ nào tham dự với em cho xôm tụ không ạ?