Tết nhất đến nơi rồi mà mẹ nỡ bỏ con thế kia không biết à, mà thông qua các thông tin từ báo Hà Tĩnh thì em thấy có khả năng người mẹ này biết rõ gia đình nọ rất cao đó các mẹ. Vì biết gia đình hiếm muộn để con vừa sinh trước cửa, nhưng cũng mừng là gia đình nọ từ giờ có tiếng cười trẻ con, vui nhà vui cửa, cũng coi như là niềm vui đầu năm các mẹ nhỉ?


webtretho


Ảnh báo Hà Tĩnh



Một bé trai sơ sinh khoảng 20 ngày tuổi cùng “lá thư xin lỗi” của người mẹ được người chồng của cặp vợ chồng hiếm muộn phát hiện bỏ rơi trước cổng nhà dân ở huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.


Ngày 13-1, thông tin từ UBND xã Thọ Điền (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) cho biết vào sáng ngày 12-1, người dân bất ngờ phát hiện một trẻ nhỏ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà ông Trần Minh Tài (SN 1976), trú thôn 4, xã Thọ Điền.



webtretho


Bé trai khoảng 20 ngày tuổi người dân phát hiện trước cổng nhà anh Tài. Ảnh: Báo Hà Tĩnh



Trước đó, vào sáng sớm ngày 12-1, ông Trần Minh Phong đến nhà anh trai là ông Trần Minh Tài thì bất ngờ phát hiện một bé trai khoảng 20 ngày tuổi, được quấn bên trong chiếc chăn màu xanh, bên cạnh có một số quần áo, sữa ở trước cổng nhà anh trai mình.


Kiểm tra bên trong mọi người phát hiện một bức thư được cho là của người mẹ để lại với nội dung: "Mẹ xin lỗi con. Vì hoàn cảnh khó khăn, mẹ sinh con ra mà không thể nuôi dưỡng được. Mẹ mong cho con gặp được người yêu thương con, nuôi nấng dạy dỗ con nên người. Xin cảm ơn gia đình đã nhận con làm con nuôi"



webtretho


Lá thư với lời xin lỗi được phát hiện cùng bé trai - Ảnh: Báo Hà Tĩnh



Nhận được thông tin, chính quyền xã Thọ Điền (Vũ Quang) đã đến thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.


Hiện tại, cháu bé được bàn giao cho gia đình ông Tài chăm sóc nuôi dưỡng theo đơn tự nguyện của gia đình. Được biết, vợ chồng ông Tài lấy nhau nhiều năm nay nhưng do hiếm muộn đến nay vẫn chưa có con.



Tổng hợp từ báo Hà Tĩnh, NLĐ