Mẹ con mình chào tháng 6 bằng ngày Quốc tế thiếu nhi. Đây là ngày của tất cả các bạn nhỏ trên thế giới nhưng lại là quốc tế thiếu nhi đầu tiên của zai mẹ. Zai mẹ chào đời ngày 15.4. Khiđược 1,5 tháng tuổi. cũng rơi vào ngày quốc tế thiếu nhi, con còn nhỏ xíu xiu vậy mà đã có quà 1.6 rồi đấy. Cơ quan mẹ, cơ quan bố đều có những xuất quà dành cho con của cán bộ, nhân viên trong cơ quan. Cô, dì, chú bác… thì gửi quà cho em bé của mẹ, khi thì bộ quần áo mới, khi thì hộp sữa, có khi lại là đồ chơi.

hình ảnh

Úi chà, nhìn nhiều quà quá mà mẹ chỉ mong ước zai mẹ nhanh lớn để còn chơi đồ chơi, còn mặc quần áo đẹp và đi đây đi đó. Mẹ sẽ xếp hết những quà này lại xung quanh con rồi sau đó 2 mẹ con mình cùng seo phì nào. Mẹ nằm bên con zai và những món quà, 2 mẹ con chụp choẹt đủ kiểu. Xem nào, zai mẹ toe toét đáng yêu quá! Có vẻ hợp tác với mẹ phết ý. Bây giờ thì mình cũng đăng fb nào. Mẹ sẽ để dòng cap " 1.6 đầu tiên của zai yêu". Cái mẹ chờ đón là xem có bao nhiêu lượt like, bao nhiêu bình luận? Toàn thấy lời khen dành cho zai của mẹ thôi.

Mẹ đọc mà cứ cười phấn khởi suốt. Mẹ biết đây sẽ là kỉ niệm ngọt ngào nhất mà mỗi ngày 1.6 của những năm tiếp theo fb sẽ nhắc mẹ nhớ lại hoặc ôn lại. Mỗi 1.6 qua đi, con zai mẹ lại lớn thêm 1 tuổi và đến 1 lúc nào đó con lớn rồi mẹ sẽ cho con xem lại kỷ niệm này. Đáng yêu quá phải không chàng trai của mẹ.