Cuộc đời có rất nhiều câu hỏi, nhưng bản thân mình từ khi làm mẹ đến giờ thì câu hỏi khó trả lời nhất chính là làm mẹ như thế nào là tốt nhất, đúng là mẹ lúc nào cũng muốn những điều tốt nhất cho con, nhưng không phải đứa trẻ nào cũng cần quan tâm thái quá, nhiều bé còn cho đó là sự áp lực.

Gần đây có nhiều vụ con cái tự tử nhảy lầu vì nhiều do, nhưng đầu tiên phải kể đến chính là áp lực từ phía gia đình về chuyện học hành, 1 ông bố ngồi trông con học đến 3,4 giờ sáng, thử hỏi người bình thường làm sao chịu nổi huống gì chúng chỉ là những đứa trẻ, mà đã là trẻ con thì không chỉ có học, chúng còn nhiều nhu cầu khác như chơi, ngủ nghỉ cần thời gian để thư giãn đầu óc.

hình ảnh

Đối với bản thân người mẹ nhiều khi thực sự không hiểu bao nhiêu là đủ, như vậy đủ chưa hay còn chưa đủ, chính bản thân mình đây cũng vậy, con còn bé nhưng luôn áp lực chuyện ăn uống của con, mẹ rất muốn để con ăn 1 cách tự giác nhưng sống chung với ông bà nên mẹ cũng không thể quyết định được, nhiều khi ông bà lại nài nỉ con ăn 1, 2 muỗng cơm thêm, khiến con không nhận ra được con cần tôn trọng thức ăn chứ không phải thức ăn để phục vụ con.

Có lẽ người làm mẹ tốt nhất chính là người hiểu con mình muốn gì, cần gì nhất chứ không phải người mẹ cho con mọi thứ, hiểu là 1 chuyện còn việc có cho con hay không lại là chuyện khác, đôi khi không phải cứ có vật chất là con sẽ hạnh phúc, đứa trẻ được sinh ra trong gia đình khó khăn có khi lại phát triển toàn diện hơn đứa bé sinh ra trong gia đình giàu có, vì vậy mẹ hãy là người hiểu con mình cần gì muốn gì nhất, vừa là mẹ vừa phải là bạn của con nữa nhé.