Đây là bộ váy đôi đầu tiên của mẹ và con, dù mẹ thích nhất màu hồng nhưng ngày ấy mẹ lại chọn mua màu đỏ cho hai mẹ con mình vì mẹ thấy màu đỏ cũng rất đẹp và lại còn nổi bật nữa ;) 

Tấm hình này được chụp vào thôi nôi con năm ngoái, quanh đi quẩn lại, vậy mà đã gần như một năm nữa lại trôi qua rồi và giờ lại sắp đến sinh nhật lần thứ 2 của con. Năm nay thì con đã biết thổi nến và cắt bánh rồi đây, và mẹ sẽ hát bài chúc mừng sinh nhật bằng tiếng việt và tiếng Anh tặng con nữa nè.

Mẹ cũng đã đặt mua hai chiếc váy mới cho hai mẹ con mình; Dù không phải là váy cặp nhưng tông màu giống nhau_ màu xanh. Và tất nhiên là sinh nhật năm nay của con, hai mẹ con mình sẽ lại có thêm những tấm ảnh kỉ niệm nữa, con nhé! Mai sau khi con khôn lớn, mẹ sẽ cho con xem rất nhiều hình ảnh và video của con mà mẹ đang cất giữ ở chế độ riêng tư.

Mẹ luôn mong con gái của mẹ mạnh khỏe, ngoan ngoãn và hay ăn, chóng lớn! Mau lớn rồi còn phụ mẹ làm việc nhà, cùng mẹ làm các món ăn ngon, bánh ngon,... và một ngày nào đó, mẹ cũng hi vọng con sẽ phát triển trang tiếng Anh của mẹ (hiện tại trang này đã có gần 1,7 ngàn người yêu thích).  Mẹ thấy con có khiếu âm nhạc, con có thể ca hát suốt ngày líu lo rất đáng yêu và đôi lúc còn hát một cách rất sáng tạo. Con biết không, tất cả những người đam mê ngoại ngữ đều có thể học một ngôn ngữ mới hiệu quả, huống chi là con có năng khiếu âm nhạc và hơn nữa con còn có mẹ_người có thể hỗ trợ con học nữa nên mẹ tin là con có thể học ngoại ngữ rất tốt và một ngày không xa, con sẽ đóng góp vào sự phát triển hơn nữa cho fanpage tiếng Anh mà mẹ đã tạo ra từ tháng 3/2017.

Chúc con gái yêu thương của mẹ những điều tốt đẹp nhất! Thương con nhiều!

hình ảnh

(Trích bài viết ngày 25/5/2021 của mình tham gia minigame của Nuna #NUNAVietnam #BéKhỏeVuiChơi)