Không biết các mẹ có gặp trường hợp như cháu mình không, dù đã 20 tháng rồi mà vẫn còn dậy khóc đêm, chỉ 2 khung giờ nhất định đó là lúc 12h đêm và 2 giờ sáng, tuy không phải ngày nào cũng như vậy nhưng việc này lại xảy ra thường xuyên, số đêm ngủ ngon từ tối tới sáng trong 1 tháng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

xác ướp ru bé ngủ - bé khóc hình ảnh sẵn có, bức ảnh & hình ảnh trả phí bản quyền một lần

Vì cháu ở chung với bà nội ( mẹ đẻ của mình) nên mỗi dịp mình về Tết hay lễ là ngủ chung, thật sự mình không hiểu lý do tại sao bé lại thức dậy đúng giờ và la khóc dữ dội như vậy, ai dỗ cũng không nín, mẹ mình tức là bà nội cháu sợ cháu đau bụng hay sao đó nên cứ lấy dầu địa liền ( ngâm địa liền với rượu) để thoa vào bụng cho bé, có hôm đỡ có hôm lại không được, mình có nghiên cứu và đọc tài liệu về tuổi này của bé thì thấy bé đang có dấu hiệu thiếu chất nghiêm trọng, cả ngày bé không ăn được bao nhiêu cả.

Vì thế ông bà nội lúc nào cũng cho uống sữa ( sữa hộp pha sẵn) cả ngày cả đêm phải gần 10 hộp dẫn tới chán ăn lại càng chán ăn hơn. Sau khi thấy vậy mình có nói chuyện với mẹ của bé sự việc như vậy, nguyên nhân là như vậy bây giờ chỉ có mẹ bé mới có thể tự giải quyết thôi, ông bà chỉ phụ trông chứ việc chạy theo cho cháu ăn là không thể. Sau 1 thời gian ăn uống tử tế thì bé đã tự cắt uống sữa đêm, ngày chỉ còn uống 4 hộp sữa công thức pha sẵn, ngủ ngon giấc và không dậy khóc đêm nữa.