Bé nhà nhà đang học lớp 1, răng của bé mọc rất thưa, nên rất khó khăn cho việc ăn uống. Mỗi lần đến giờ ăn trên lớp là rất khó khăn đối với bé, có lần mình vào xem thử giờ ăn của con trông thấy thật tội nghiệp, có bao nhiêu canh bé cho vào hết hộp cơm rồi ra sức xúc có điều không nhai nuốt kịp nên cứ “phồng má trợn mắt” lên ý. Chắc lúc đó cô giáo đang cổ vũ các bạn nên bé cũng cố gắng ăn nhanh cho bằng các bạn, nhưng càng cố con càng không thể … Đặc biệt là những miếng thịt thái hơi to bản 1 chút là thể nào con ăn rồi cũng nhả bã ra hết, học phổ thông rùi nên các cô không còn băm thịt ra nữa vì thế việc ăn của con hết sức khó khăn. Đi học được khoảng 2 tháng là “mông, má” thi nhau đi đâu hết, nhìn con mà vừa giận vừa thương, các mẹ có cách gì giúp mình với, cảm ơn các mẹ nhiều ạ.