Chào mọi người, hôm nay mình muốn chia sẻ trải nghiệm không mấy vui vẻ với việc đắp mặt bằng vitamin B1 để làm trắng da.
Ban đầu, mình thấy cách này được khen rất nhiều trên mạng, bảo rằng vừa rẻ vừa hiệu quả, nên mình háo hức thử ngay. Lần đầu tiên đắp, mình cảm giác hơi châm chích trên da, nhưng vì nghĩ đây là dấu hiệu “vitamin B1 đang hoạt động” nên mình bỏ qua. Đến lần thứ hai, mọi chuyện trở nên tệ hơn. Da mình bắt đầu đỏ rát, nổi mẩn và ngứa rất khó chịu. Cuối cùng, mình phải dừng lại và dùng thuốc chống dị ứng để làm dịu.
Có lẽ cơ địa của mình không phù hợp với vitamin B1 hoặc cách làm tại nhà không đảm bảo vệ sinh. Thú thật, mình hơi hối hận vì đã không kiểm tra kỹ trước khi thử, đặc biệt là trên mặt – vùng da cực kỳ nhạy cảm.
Qua lần này, mình nhận thấy không phải phương pháp làm đẹp nào cũng phù hợp với mọi loại da. Các bạn có ý định thử, nhất là những bạn da nhạy cảm, hãy test trên một vùng nhỏ trước để đảm bảo an toàn. Nếu có điều kiện, mình nghĩ nên tham khảo ý kiến của chuyên gia da liễu để tránh những hậu quả không đáng có.
Đúng là cách làm đẹp tại nhà rất hấp dẫn, nhưng đôi khi rủi ro đi kèm lại khiến chúng ta tốn nhiều thời gian và công sức hơn. Cẩn thận vẫn là trên hết các bạn nhé!