Chào các anh em! Hôm nay tôi muốn chia sẻ một chút trải nghiệm của bản thân về việc cạo lông nách – một vấn đề mà chắc không ít anh em cũng từng phân vân như tôi.

Tính chất công việc của tôi đôi khi phải diện áo sát nách hoặc giơ tay trước đám đông, nhưng khổ nỗi lông nách lại khá rậm rạp, khiến tôi nhiều lúc cảm thấy tự ti. Lúc đầu, tôi ngại việc cạo lông nách vì sợ mất thời gian hoặc trông có vẻ "khác thường". Nhưng sau khi tìm hiểu, tôi quyết định thử một lần xem sao.

Và công nhận là cạo xong thấy thoải mái hơn hẳn! Trước kia, vùng nách của tôi hay đổ mồ hôi và có mùi, nhưng sau khi cạo sạch thì tình trạng đó gần như biến mất hoàn toàn. Vùng da cũng trở nên thông thoáng, mát mẻ hơn, giúp tôi tự tin hơn khi giao tiếp hay trong công việc.

Tuy nhiên, có một "ngặt cái" là lông mọc lại khá nhanh, khoảng 1-2 tuần đã phải cạo lại. Nên giờ tôi đang cân nhắc các phương pháp khác như waxing hoặc triệt lông vĩnh viễn để tiết kiệm thời gian hơn. Nếu thử, tôi sẽ review tiếp cho anh em trên diễn đàn, đảm bảo không làm mọi người thất vọng đâu.

Chốt lại, nếu anh em nào có tình trạng lông nách quá rậm hoặc bị mùi hôi, tôi khuyên thật là nên cạo đi. Không chỉ giúp da thông thoáng hơn mà còn cảm thấy dễ chịu, tự tin hơn rất nhiều trong sinh hoạt hằng ngày. Thử đi, rồi quay lại đây kể trải nghiệm của anh em nhé! 👌