Lừa đảo, nhà tôi gần đây, vì k có thời gian nên vào khám cho gần. Nhưng đúng là bài học cho bản thân tôi và tôi viết cho mọi người tránh xa, nên tìm hiểu kĩ chỗ khám uy tín tránh bị mất tiền oan. Tôi bị mụn áp xe do viêm nang lông. Đến thăm khám đã mô tả biểu hiện của mụn và báo bác sĩ có khi bị viêm tuyến nang lông. Bác sĩ bảo đi xét nghiệm máu virus herpes.Thấy k liên quan lắm tôi đã thắc mắc và vẫn phải đi lấy máu. Nhân viên lấy máu đâm kim hết bên này không được chuyển sang bên khác. Họ hẹn hôm sau lấy kết quả. Hôm sau đến tôi nhận đc kết quả xét nghiệm máu nói không sao hết. Bác sĩ đưa cho tờ giấy và k quan tâm vấn đề mụn kia của tôi là do đâu. Thật sự quá bức xúc với một phòng khám làm ăn không có chuyên môn và chuyên nghiệp như này trong khi, tôi mất 100k tiền khám, 380k tiền xét nghiệm để cầm lấy cục tức. Và bệnh cần khám thì không khám được.