Ni Hao các mẹ có ai công nhận với em là ăn bánh với làm bánh nó có khoảng cách xa ơi là xa luôn hem các mẹ!!!.

Nay em xin chia sẻ còn đường học làm bánh của em nè mong các mẹ đừng chê cười về việc em vụng về

Hôm đó em đi đăng kí học làm bánh cứ nghĩ nó dễ nhưng không ạ. (;;-;;)

-Buổi đầu thầy dạy làm bánh Crepe:

Em cứ nghĩ nó giống tráng trứng thôi chớ ai dè nó dày cộm lên phải làm tới cái thứ 3-4 em mới tráng được mỏng còn rách nữa tuy với mức độ học của em nhưng Giảng viên chưa tăng xông với em =))).

 Thất bại này em giấu vào trong về nhà cho gia đình ăn crepe mệt xỉu nay cũng thành phẩm à cái đó là chuyện sau này =)))~~~


- Buổi hai : Cream Caramel

Thật sự nó là bánh flan có đường cháy á các mẹ thay sữa bằng kem sữa thui à cũng ổn chắc có nền từ crepe nên em làm ổn hơn. Gia đình cũng đỡ ăn hơn.

-Buổi ba : Macaron

Đây là giây phút cái vụng về của em nó trội dậy bánh không nở đẹp như thầy làm mẫu rầu ơi là rầu nhưng vẫn nở được.

Về sau bữa cuối buổi sáu : Coffee panna cotta

Là bánh lạnh nên không sợ nướng cháy hay nó không nổi lên được nhờ coi thao tác của thầy em thấy ổn áp hơn.

Bánh lên đứng dáng và thầy dạy có chỉ tụi em nên mua loại nguyên vật liệu nào cho nó tốt và lượng calo như thế nào chênh lệch ra sao có làm thay đổi kết cấu bánh không tự tay làm nó vào đầu cực dễ các mẹ ạ!!!!

Nay em đỡ phải ra ngoài mua bánh vì giờ em cứ them là chạy vào bếp làm bánh!!!!

Thật sự mà nói tự học cũng được nhưng có người chỉ lý do sao mình sai mình tự thực hiện lúc đó vẫn tốt hơn. Đừng sợ bị la thầy nhiệt tình lắm các mẹ và có tính chịu đựng cao nữa. Vụng về cở nào thầy vẫn luyện được như đầu bếp chuyên.

hình ảnh