Với 500k tiền mặt thời điểm hiện tại có thể mua gì tặng cho mẹ chồng tương lai chị em ơi, hu hu, khó quá, chả biết là nên tặng quà gì nữa. Em định mua tặng cho mama tương lai 1 mảnh vải may áo dài, vì đầu năm tụi em cưới rồi, mama cũng cần áo dài mới, món quà khá là ý nghĩa, nhưng hôm trước thấy bà chị mua áo dài Thái Tuấn những 2,5tr cơ, :Crying: làm sao đủ khả năng :Crying:. Các chị có kinh nghiệm mách giùm em nên mua quà gì với ạ, và ai biết chỗ nào bán vải áo dài đẹp mà rẻ cũng chỉ em luôn nhé. Hic, cũng còn có 1 tháng nữa thôi. Mama thì quý em lắm, ko khó tính hay khó dễ đòi hỏi gì, chính vì thế em càng muốn cẩn thận lựa quà cho mama. Nhờ chị em cả đó ạ.


với 500k bạn mua 1 chai nước hoa tặng mẹ nhân 20-10 ok đấy, phụ nữ luôn thích đẹp và quyến rũ mà :))



Mẹ em thì đơn giản, vì em luôn biết mẹ thích nhất cái gì :) Nhưng mẹ chồng tương lai thì khó quá, chị nào tư vấn giúp em với. MC em ở quê, mà ở quê thì không dùng nước hoa, không dùng mĩ phẩm. Quần áo vải vóc thì không biết MC thích gì hợp gì mà mua. Thật sự là rất cân các chị tư vấn giùm :)



MC ở quê thì các bà cũng chẳng biết ngày 20/10 là ngày gì đâu, cứ về chơi với bà là bà vui rồi. Ở thành phố cách đây khoảng chục năm cũng vậy, có ai biết ngày 20/10 là ngày gì đâu, tự nhiên mấy năm trở lại đây mới có phong trào tặng hoa, tặng quà, rủ nhau đi ăn uống... nhân ngày PNVN, chỉ béo bở cho hội kinh doanh tha hồ chặt chém thôi



Mẹ chồng mình cũng chịu khó bôi kem với cả dưỡng da, mà sắp mùa khô rồi nên mình chọn mua cho mẹ chồng mình 1 lọ kem dưỡng Bottega Verde cho người lớn tuổi với 1 lọ tonic của hãng này. Chưa tặng nên cũng không biết mẹ chồng có thích không nữa hehhe



Trời ơi, em dạo này bận bịu quá, sinh nhật em em cũng quên (mới 10/10 thôi) mà ngày 20/10 này cũng quên, ngoảnh đi ngoảnh lại thì mai đã là 20/10 rồi, lão nhà em ko nhắc thì đúng là quên thật mất :Sad: May quá, em có chuẩn bị trước cho nhà em là đặt bàn ăn vào ngày mai cho gia đình em rồi (2 đứa đi ăn với bố mẹ em), còn mẹ và em gái lão nhà em thì ko biết tặng gì đây.



Dạo này gia đình lão nhà em căng thẳng quá, mẹ chả chịu nói chuyện với con trai đã cả tháng này vì giận chuyện này chuyện nọ, hôm trước lão nhà em say rượu ôm em rồi lớm rớm nước mắt tủi thân bảo mẹ ko thương mình. Em muốn làm hòa cho bên nhà lão nhà em quá mà chả biết tặng gì bây giờ (mẹ lão cũng ko thích em, à thêm 1 vấn đề là em và lão chưa cưới nhưng em quen mồm rồi nên ko sửa đc cách xưng hô ạ, cứ toàn gọi "lão nhà em" ngại quá :D).



Mẹ lão làm nhân viên bên hàng không thì đi công tác nc ngoài suốt, nói chung là quần áo, mỹ phẩm, nước hoa... mua cho mẹ lão chỉ thêm thừa thãi... Em nghĩ hay để con trai mang về tặng mẹ 1 bó hoa tươi, của ít lòng nhiều (vì lão đang thất nghiệp là 1 phần nguyên nhân đấy ạ), với cả em nghĩ phụ nữ ai cũng thích hoa mà, nhất là con trai mang tặng hoa mẹ thì còn gì bằng, các chị nhỉ?



Còn em gái lão thì em định tặng 1 set mỹ phẩm, hjx, con nhỏ cũng hay make up lắm, ko biết có ok ko nữa? Trời ạ, tiền thì ko có mà cứ đến mấy ngày lễ là em cứ xoay như chong chóng, đau hết cả đầu ạ :Sad:



Theo mình có mấy món đồ sau có thể tặng cho mẹ chồng tương lai nhé:


- Bộ mỹ phẩm trang điểm


- Một mảnh áo dài


- Một bữa ăn tiệm thật ngon cho cả nhà


- Một đồ dùng làm bếp nào đó: như bộ nồi, máy làm bánh...



hihi...nhắc lại vụ tặng quà e mới nhớ . Năm trước e cũng đau đầu vì vụ quà này cho Mẹ bạn e đấy :D .


E thì hỏi ý bạn e xem sở thích của Mẹ a thế nào , rồi thì 2 đứa đứa đi coi cũng chán chê mà ko bít mua gì cả , cuối cùng a nói thôi mua họp sữa cho Mẹ đi ( hihi...a là ng thực tế lắm ạ :D ) . Vì a nói Mẹ ko thích ji cả , ở nhà đồ nhìu rùi , nên mua chưa chắc Mẹ đã thích . Mà sữa thì Mẹ vẫn uống thường xuyên rùi , nên cuối cùng e cũng quyết định mua 1 hộp sữ Anlene dành cho ng lớn tuổi :D.



E đưa anh mang về nhà vì tối rùi nên e ko ghé ( bữa đó chưa tới 20-10 ) xong hum sau e gọi điện lên nói chuyện với Bác , cũng thật thà có sao nói vậy .... hehe..cũng may là Bác cũng vui vẻ , cảm động lắm , e thấy chủ yếu là tình cảm của m dành cho Bác thui ạ , mình cứ chân thành thì e nghĩ dù quà ji thì các cụ cũng vẫn vui ...hihihi



Năm nay thì e với a ko còn bên nhau nữa , nên e cũng chưa bít mua gì tặng Bác nữa , vì e và Bác vẫn hay trò chuyện và đt hỏi thăm , có khi e chỉ gọi điện chúc mừng thui ạ ...hixxx.... chưa bít thế nào nữa , thui thì tới đó rùi tuỳ hoàn cảnh mà hành động thui :p



Hum qua e đã đi tậu 2 đôi dép bông để đi trong nhà rùi ạ , nghĩ đi nghĩ lại không bít mua ji , thấy dạo này trời lạnh nên mua cho Mẹ nuôi e với Mẹ bạn trai cũ e mỗi người 1 đôi đi trong phòng cho ấm chân :D ( e ở xa nhà nên ko tặng ji cho Mẹ mình cả :( ) .



hixxxx..... E sẽ lên tặng các cụ sớm vì lên đúng ngày lại sợ gặp mặt bạn trai cũ :-S , thôi thì tình cảm của mình là chính còn nếu quà mình tặng mà các cụ thích nữa thì còn ji bằng :D , của ít lòng nhiều , món quà tuy nhỏ nhưng tình cảm của e thì rất lớn :)



Em lạc đề tí nhưng mua gì cho mẹ đẻ mình giờ các chị nhỉ. Mẹ em thời trang hiện đại, áo quần, mĩ phẩm, túi xách đều đủ cả rồi, muốn mua cái gì hay hay mới mới mà chưa nghĩ ra. Em tính mua cái bánh gato về cả nhà ăn cho nó nhanh :D



Với mẹ ở quê, điển hình như mẹ mình cũng ở quê, bạn thử tìm 1 cái áo khoác mùa thu cho mẹ xem, hợp với cả thời tiết bây giờ ấy chứ. Ngoài ra, có thể chọn loại trà tốt cho sức khỏe, các cụ ở quê cũng hay uống trà, mẹ mình béo thì mình mua trà vừa có tác dụng giảm cân, giảm mỡ máu mà lại ngủ được, các cụ thích những cái thực tế và tốt cho sức khỏe chứ mấy cái rườm rà lại ko hay.


Còn bây giờ thì em cũng chưa nghĩ cái gì tặng mama người iu đây, bác ấy ở HN. Em thì ko có cao kiến về vụ mua tặng mama trên này, quần áo thì mình chả bít chọn loại gì cho hợp, chắc có lẽ lấy hàng mà mình bán ra tặng, hũ dưỡng da body lô hội có vẻ hợp lý. Em cũng ngại vụ hoa hoét, tính thực tế, hoa tốn kem :D