Chào các bác,

Mùa mưa này vườn nhà các bác có đang vật lộn với nấm bệnh, thán thư, vàng lá, xì mủ không ạ? Em thấy thời tiết cứ ẩm ương mưa nắng thất thường là y như rằng sâu bệnh lại bùng phát. Cứ phải phun thuốc liên tục vừa tốn kém, tốn công, vừa độc hại mà nhiều khi không xử lý triệt để được.

Gần đây em nhận ra một điều, mấu chốt không chỉ nằm ở việc "trị bệnh" mà phải là "phòng bệnh". Giống như con người, một cái cây được "ăn uống" đầy đủ, cân bằng dinh dưỡng thì sẽ có sức đề kháng tự nhiên tốt hơn rất nhiều.

Từ khi em áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt, em chủ động được hoàn toàn lượng nước, giữ cho gốc rễ luôn thông thoáng, không bị úng nước - là môi trường lý tưởng cho nấm bệnh. Quan trọng hơn cả, em dùng phân bón tưới nhỏ giọt chuyên dụng để cung cấp dinh dưỡng một cách chính xác và cân đối, đặc biệt là bổ sung đủ các trung, vi lượng như Canxi, Magie, Kẽm...

Em thấy rõ ràng khi cây được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng tăng sức đề kháng cho cây, nó trở nên cứng cáp, thành tế bào dày hơn, bộ rễ khỏe mạnh. Nhờ vậy mà khả năng chống chọi với sự tấn công của nấm bệnh tốt hơn hẳn, giảm đáng kể số lần phải phun thuốc bảo vệ thực vật.

Các bác có thấy việc đầu tư vào dinh dưỡng bài bản giúp giảm chi phí thuốc men không ạ? Cùng vào chia sẻ kinh nghiệm nhé!