Là phụ nữ, không dùng nước hoa thì coi như phí nửa cuộc đời các chị nhỉ? Nhưng em thấy nhiều người dùng nước hoa mà thà không dùng còn hay hơn. Ví như vào thang máy, nhiều lần em không thở được vì mùi nước hoa quá gắt của ai đó, rồi có lúc đi đám tiệc buồn mà có người lại dùng nước hoa quá nồng, thấy trật quẻ sao á. Có lần đi xem phim, em không dám thở luôn vì người kế bên hình như đổ cả lọ nước hoa vào người hay sao đó +_+ thấy sợ hơn là thích.


Em bị cuồng nước hoa nên sau những lần vậy tự rút ra kn như vầy, chị em thử tham khảo nhen:


- Dùng đúng hoàn cảnh: tùy theo dịp nào mà dùng mùi không gây khó chịu, phản cảm


- Dùng lượng vừa phải vì nhiều khi mình quen mùi không nghe nhưng với người khác lại khó chịu


- Đổi mùi khi đã không còn tự nghe mùi thơm của loại nước hoa mình dùng nữa để đảm bảo không "hại mũi" người khác vì cứ cố xịt thật nhiều


- Chọn mùi phù hợp với mình


- Cuối cùng là ko dùng hàng fake mà tìm được chỗ mua hàng xịn nhưng giá hạt dẻ. Em thì không dại gì vào mấy tttm đâu, giá đắt hơn mà thử ko thoải mái nữa. Chị em nào quan tâm chõ mua của em thì vào em chia sẻ thêm nhé.


Kn của em là vậy, còn các chị em có kn gì hay thì share cho mọi người cùng cập nhật nhé.


http://img.webtretho.com/images/sales/2014/mai.nguyen/14281330944749_cong-dung-cua-nuoc-hoa-hong.jpg