Đi làm suốt mấy năm trời chưa bao giờ xin nghỉ phép một ngày vì sợ công việc giao cho người khác không làm được. Dạo gần đây tự nhiên không hiểu sao tụt cảm xúc nên muốn nghỉ xã hơi 1 bữa, con cái giao cho nội ngoại, hai vợ chồng đi ăn sáng uống cà phê gặp gỡ những người bạn. Sau đó đi mua vài quyển sách hay và đi xem nhiều điều thú vị như cảnh hoàng hôn. Ôi sao thấy nó bình yên đến lạ. Cũng là cảnh hoàng hôn ấy nhưng thường lệ mình sẽ phải tất bật đón con tất bật nấu ăn, nay thì không cần nữa chỉ cần nhìn vào nó để đầu thanh thản và tận hưởng ngày nghỉ phép ít ỏi này. Thiệt là một ngày thú vị và mãi không bao giờ quên được ngày hôm nay 24/11/2020