Chúng ta có thể gặp được nhau giữa chốn người đông đúc như vậy đó là một cái duyên mà ông trời đã sắp đặt cho chúng ta, đó là Ý trời để cho chúng ta có thể được ở bên nhau. Nhưng chúng ta có còn được ở cạnh nhau hay không, về sau này cả hai còn đi cùng với nhau hay không đó là do chúng ta cả đấy. Gặp được nhau là do ý trời có thể nỗ lực ở cạnh nhau hay không là do ý người. Chứ chúng ta đừng bao giờ đổ thừa cho số phận, đổ thừa là duyên của chúng ta đã hết, cho nên là cả hai phải buộc dừng lại mà không thể nào đi tiếp được nữa. Nếu như mà các bạn còn có tình cảm với nhau, và cố gắng vì cái mối quan hệ đó thì chắc chắn các bạn sẽ vì nhau mà ở lại. Khi mà các bạn cùng nhau nắm tay bước vào một cái mối quan hệ chính thức, thì các bạn sẽ không bao giờ nghĩ đến những cái tháng ngày mà các bạn đã không còn đi cùng nhau nữa, và các bạn chỉ nghĩ đến những cái ngày tháng mà hạnh phúc được ở bên nhau thôi. Nhưng không có ai suy nghĩ cho tương lai cho cái mối quan hệ nó cả, bởi vì người ta chỉ nghĩ là trước mắt người ta chỉ sống cho thực tại mà thôi. Còn tương lai như thế nào thì mọi chuyện tới thì sẽ tính sau, nhưng mà bạn có biết rằng nếu như mà cả hai dừng lại mà cả hai thật sự không mong muốn thì liệu bạn có đủ dũng cảm để mà bước đi hay không. Nếu như cả hai còn tình cảm, thì hãy nỗ lực ở lại bên cạnh nhau, hãy cho nhau cơ hội để mà có thể bù đắp lại những cái gì mà trước đó đã xảy ra đối với mối quan hệ của bạn. Hãy cứ mỉm cười với đời, thì cuộc đời sẽ mỉm cười lại với bạn, may mắn sẽ đến với những người mà luôn nỗ lực để mà có thể giữ gìn hạnh phúc của chính mình.