Mỗi lần mà tôi nhớ lại những cái kỷ niệm mà tôi cùng với đám bạn thân của mình có những cái ngày tháng ở bên cạnh nhau, đi chơi, ăn uống và vui đùa cùng với nhau cảm thấy nó rất hạnh phúc. Và tôi ước gì tôi tôi có thể quay lại cái thời còn trẻ đó để mà tất cả chúng tôi có thể ngồi lại và ôn lại những cái kỷ niệm đó thêm một lần nữa. Thật sự bây giờ thì chúng tôi đều đã trưởng thành cả rồi, không còn là những đứa trẻ lóc chóc như hồi xưa nữa. Bây giờ ai cũng có công ăn sự nghiệp ổn định, và đã lập gia đình cả rồi. Đôi khi chúng tôi nhìn lại những cái tấm hình khi xưa mà cả đám cùng chụp chung với nhau nó rất là vui, và tôi vô cùng xúc động đến mức mà bà khóc như một đứa trẻ vậy đó. Ai cũng có cho mình một cái thời thanh xuân mãnh liệt như vậy đó, một cái tuổi trẻ hết sức lồn nhiên và vui vẻ cùng với đám bạn của mình. Có những cái ký ức Đẹp đó thì mới gọi là thanh xuân tươi đẹp của tuổi trẻ được, và thanh xuân của chúng tôi đã có rất nhiều những niềm vui, đôi lúc cũng có nhiều nỗi buồn, và cũng có nhiều sóng gió thằng trầm nhưng cuối cùng thì chúng tôi cũng vẫn ở bên cạnh nhau.

Khi đó có tôi, có bạn, và có chúng ta để có thể tạo nên những cái kỷ niệm đẹp tuyệt vời này mãi mãi tôi sẽ không bao giờ quên những đứa trẻ mà đã từng đi cùng tôi ở có khoảng thời thanh xuân ấy. Vui buồn gì cũng có nhau cả, lúc nào đi chơi cũng tụ họp đầy đủ như vậy đó không thiếu vắng một đứa nào cả, nếu như thiếu một đứa nào đó thì coi như cái cục vui hôm đó là không có cái gì vui vẻ cả rồi. Cảm ơn tất cả những người bạn của tôi, bởi vì các bạn đã giúp cho tôi có được những cái mảnh ghép của thời thanh xuân của chính mình, và đã tạo nên một cái kỷ niệm rất là đẹp trong cuộc đời của tôi, và chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ quên những cái kỷ niệm ở thời thanh xuân của chúng ta nó đẹp đẽ đến mức nào.